Chuyện tình nữ CEO và anh shipper "hốt hàng" ngay khi gặp

Huyền Anh

(Dân trí) - "Hốt hàng" ngay khi gặp, chia tay 9 tháng thì 9 lần đổi người yêu và cái kết "bẻ lái" ngoạn mục trong chuyện tình của nữ CEO và anh shipper khiến nhiều người thích thú.

Xuất hiện trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, câu chuyện tình yêu của cô gái Nguyễn Thị Thu Hằng, 30 tuổi, CEO mỹ phẩm và người chồng shipper có nhiều chi tiết khiến người xem  thấy "kịch tính như trong phim".

Thu Hằng tỏ ra khá xúc động khi tham gia chương trình và có những lúc rơi nước mắt khi nghe chồng nói chuyện. Cô gái cho biết sau 20 lần cầu hôn không thành, 9 tháng chia tay và liên tục phải theo đuổi chồng trở lại, đã có lúc cô nghĩ anh không thương mình, anh cưới mình chỉ vì bị theo đuổi nhiều quá.

Hai người gặp nhau trong một lần cả hai tới chơi Hà Nội (Hằng khi đó ở Nha Trang còn chồng cô khi đó ở TPHCM). Chồng nghe Hằng nói giọng miền Nam giống mình nên mở miệng "tán", rủ đi nhậu, đi chơi Sapa, còn rút máy ra chụp Hằng "pặc, pặc, pặc" rồi xin số điện thoại, nói "chị cho em số điện thoại em gửi hình cho". Hằng không ngần ngại cho luôn số điện thoại. Tầm 6-7 giờ chiều tối hôm đó, Hằng chủ động nhắn tin lại rủ "anh ơi đi nhậu không?", hai người gặp nhau trên phố Tạ Hiện.

MC hỏi hai người tối đó chỉ nhậu thôi hay có làm gì không, thì chồng của Hằng giải thích vì hai người đều đang cùng ở chung khách sạn với một người bạn, không lẽ đuổi người ta ra ngoài kỳ quá, mà không về ngủ với bạn cũng không hay, nên hôm đó không làm gì.

Nhưng ngày hôm sau, khi Hằng đang dọn đồ để về Nha Trang thì anh chàng "lươn lẹo" xin sang xem phòng, "anh ấy nói phòng anh xấu hoắc, phòng em có đẹp không cho anh sang anh xem thử", Hằng "bóc" chồng. Nghĩ mình cũng dọn đồ rồi nên Hằng đồng ý, nhưng khi anh ấy sang thì… "hốt hàng" luôn.

Chuyện tình nữ CEO và anh shipper hốt hàng ngay khi gặp - 1

Cặp vợ chồng xuất hiện trên chương trình Hẹn Ăn Trưa khiến nhiều người xem thích thú. (Ảnh cắt từ video của chương trình).

Sau đó Hằng về Nha Trang. Hai người vẫn duy trì liên lạc, thỉnh thoảng Hằng đi TPHCM thăm chàng trai của mình.

Khúc "twist" đầu tiên trong tình yêu giữa hai người là Hằng thấy bạn bè lập gia đình, có con hết nên đề nghị người yêu cưới nhưng anh chàng không cưới.

Lý giải cho việc này, chồng của Hằng nói khi đó nghĩ chưa sẵn sàng cưới vì chưa có công việc tốt, lại sợ trách nhiệm, sợ có em bé. Hằng nhắn nếu không cưới thì chia tay, anh hỏi nghĩ kỹ chưa thì cô bảo nghĩ kỹ rồi. Vậy là anh chàng đồng ý chia tay, chặn liên lạc trên mọi mặt trận vì tự ái.

Hai người chia tay khoảng 9 tháng. Thời gian đầu Hằng rất đau khổ, nằm lì trong phòng suốt 3 ngày. Thời điểm đó công việc của Hằng có chút khó khăn, công việc và tình cảm đều không tốt nên cô có cảm giác mình đã mất tất cả. Cho đến vài tháng sau, khi công việc đã trở nên tốt hơn, Hằng nhớ ra một người bạn chung của hai người, anh này đang muốn tìm hiểu em gái Hằng nên cô tìm lại anh chàng đó hy vọng có thể làm cầu nối.

Qua người bạn, Hằng gửi đủ thứ quà cho người mình yêu, giày, quần áo… theo đuổi lại từ đầu. 9 tháng chia tay và sự theo đuổi không mệt mỏi của Hằng khiến chồng cô nhận ra chưa có ai từng quan tâm mình, thương mình như vậy cả. Bản thân anh chàng cũng nói 9 tháng đó là khoảng thời gian anh nhìn lại và nhận ra tình cảm của mình với Hằng. Hai người yêu nhau trở lại, và anh chàng trở thành shipper đi giao mỹ phẩm cho Hằng.

Sau khi kết hôn, Hằng chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục ở chồng. Từ một người đàn ông viện đủ lý do để từ chối kết hôn: "Anh ấy nói không có tiền, em bảo em có tiền, anh ấy nói sợ chăm em bé, em bảo em sẽ chăm, anh ấy nói mẹ anh khó tính lắm, em bảo không sao cả, nhưng anh ấy vẫn không cưới" (Hằng kể lại những lần cầu hôn thất bại với mỗi lần chồng mình viện một lý do), anh trở thành ông chồng "làm tất cả".

Trước làm IT chồng Hằng ngủ ngày làm đêm, 4 giờ chiều dậy, tắm rửa xong là 6 giờ ngồi máy tính riết tới 6 giờ sáng để vợ bầu bí muốn làm gì thì làm. Nhưng sau khi có con, anh như hai người hoàn toàn khác nhau. 5 giờ sáng đã dậy, ban đêm 10-11 giờ phải đi ngủ, cho con bú, nấu cơm, đi chợ, đi giao hàng, thay tã cho con… "anh ấy làm tất, em không có làm gì cả", Hằng nói. Đến cả nhậu là thú vui trước đây thì giờ chồng Hằng cũng từ bỏ, nhiều khi Hằng động viên chồng đi nhậu nhưng anh nói "làm gì còn ai thích nhậu cùng tui", hoặc có hôm dắt xe đi nhậu ra đến cửa rồi còn quay lại vào nhà.

Khi được MC Quốc Thuận hỏi "điều gì đã khiến cho em thay đổi", chồng Hằng nói "em nghĩ đó là do tình cảm, tình yêu của người chồng, người cha...".

Câu chuyện tình "trắc trở" khiến nhiều người xem vô cùng thích thú, đặc biệt ở phần "bẻ lái ngoạn mục" cuối cùng, khi người đàn ông tưởng là "bad boy" lại trở thành người chồng, người cha lý tưởng. Cư dân mạng bày tỏ ban đầu cảm thấy rất thương cô vợ khi "ngây thơ bị ông này chặt đẹp" nhưng sự "lụy tình" của cô có vẻ đã được đền đáp xứng đáng bằng một cái kết có hậu.