Chuyện người vợ có chồng thuộc thế giới thứ 3

(Dân trí) - “Tôi vẫn chấp nhận đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Nhưng còn bao nhiêu dằn vặt, thật không dễ để bỏ qua, và càng khó hơn để nói với anh những điều đó…”.

 
Chuyện người vợ có chồng thuộc thế giới thứ 3 - 1
Trả anh về với cuộc sống mà vốn dĩ, anh phải thuộc về nó.
(Hình chỉ có tính chất minh họa).

Chúng tôi quen nhau được 3 năm, chơi với nhau khoảng 2 năm, yêu 10 tháng và cưới được 11 tháng. Đợt này anh đi công tác, có lẽ tôi sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ hơn.

 

Anh hỏi tôi: “Nếu thời gian quay ngược thì sao?”. Thì tôi sẽ không tò mò đọc nhật ký của anh. Tôi không biết hành động ấy đến giờ là sai lầm hay may mắn, nhưng tôi biết, nếu không đọc trộm cuốn nhật ký ấy, giờ tôi đã khác, và anh cũng đã không như thế này.

 

Thời gian đầu khi biết anh đồng tính, tôi sốc lắm, mặc dù hồi ấy tôi còn đang yêu một người. Không hiểu sao, đi với anh nhiều tôi lại có ý nghĩ vô cùng điên rồ là kéo anh lại gần với tôi, rời xa cái thế giới đó. Cho dù anh nói rằng: “Bây giờ xã hội chưa công nhận, nhưng rồi mọi người sẽ quen. Anh sẽ ở không đến năm 35 tuổi”.

 

Tôi dần xa rời bạn trai của mình và ngày càng tiến gần tới anh hơn.

 

Cuối cùng, anh lại yêu tôi. Mặc dù mới chỉ 1 tuần trước, anh vẫn gặp V. Liệu có quá nhanh không? Nhưng tôi vẫn gạt qua tất cả, song hành với anh cho đến ngày hôm nay.

 

Đêm nay, có một người trong thế giới xưa của anh, giờ là chồng tôi, hỏi anh rằng: “Em có hạnh phúc không? Bao giờ em có con? Anh muốn có con vì anh yêu trẻ con lắm!”.

 

Tôi tự hỏi: Anh yêu tôi thật không? Anh có hạnh phúc không? Liệu có phải vì muốn có con mà anh cưới tôi? Nếu cho anh lựa chọn lại, anh sẽ làm gì?

 

Tôi chợt nhận ra rằng: Những gì tôi mang lại cho anh không thể nào sánh bằng cảm giác những người như V. mang lại. Tôi trả anh về với cuộc sống vốn dĩ là của anh. 

Micki

 
Hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bạn, thư gửi về: tygt@dantri.com.vn(vui lòng gõ tiếng Việt có dấu).