Chữa “bệnh” cho chồng

Bừa bộn, đãng trí, ham chơi, đèo bòng là những căn bệnh khó chữa của cánh mày râu đã có gia đình. Những loại "bệnh tinh thần" này đòi hỏi phải có những phương thuốc "tinh thần" mới chữa được!

Bệnh bừa bộn

 

Trước đây, khi yêu nhau, mỗi lần ghé thăm nhà chàng, bạn đâu bắt gặp cảnh quần áo mỗi nơi một cái, chỗ này chiếc tất, chỗ kia tờ báo, cả đống bát đĩa "tồn kho" ngổn ngang? Đến khi lấy nhau rồi thì căn bệnh bừa bộn mới lộ rõ. Nguyên nhân do tính cách đã đành nhưng một phần cũng là do chàng ỉ lại đã có bạn giúp đấy!

 

Muốn trị căn bệnh này, bạn không nên phớt lờ kiểu "bỏ qua cho êm chuyện" mà phải kiên quyết tập thói quen sống ngăn nắp cho chàng. Cứ thử "cất nhầm" một số món đồ của chàng xem, khi cần tìm mãi không thấy, chàng sẽ phải "xem lại" lối sống thiếu ngăn nắp của mình. Chớ nên đóng vai người "vú em", bạn phải hầu chàng suốt đời đấy!

 

Bệnh ham chơi

 

Sau giờ làm việc, chỉ cần có một cú điện thoại của ông bạn vàng là chàng có thể bỏ cả bữa cơm tối mà bạn dày công sửa soạn để đi bù khú, nhậu nhoẹt tới khuya. Lý do ư? "Anh bận tiếp khách!". Chỉ khổ cánh đàn bà cứ ở nhà lo lắng, liệu buổi "tiếp khách" của chồng mình có thành công không?

 

Đối với căn bệnh ham chơi này, bạn cần dùng chiêu "lấy độc trị độc". Hãy hẹn một vài người bạn cùng đi chơi, về trễ giờ cũng không sao. Để chàng cùng nếm mùi "chờ đợi", chắc chắn anh ấy sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn. Nhưng bạn cũng đừng quá lạm dụng chiêu này mà "xôi hỏng bỏng không" đấy nhé!

 

Bệnh hay quên

 

Trước đây, chàng rất sốt sắng tặng quà cho bạn nhân những dịp sinh nhật, lễ tết, hầu như chàng chẳng quên ngày nào. Vậy mà giờ đây chàng tự cho phép mình "bỏ qua" rất dễ dàng. Chàng quên thật hay chàng nghĩ bạn đã thuộc về chàng rồi thì chẳng cần những "thủ tục lãng mạn" như hồi đang yêu nữa? Bạn chớ nên ngồi một mình ấm ức tiếc nuối "một thời yêu", hãy chủ động nhắc khéo, tạo cho chàng cảm giác hứng thú được tặng quà cho bạn như ngày nào.

 

Bệnh "đèo bòng"

 

Mặc dù đèo bạn đằng sau nhưng chàng vẫn tranh thủ liếc ngang, liếc dọc các bóng hồng khác. Anh ấy suy nghĩ gì trên đường đi: cô này có "cặp giò" thật tuyệt, chỉ tội hơi nhiều sẹo, cô kia có khuôn mặt thật xinh nhưng mái tóc xù bông trông không hợp... Giá mà các bà "đi guốc" được trong bụng các ông chồng nhỉ!

 

Thêm nữa, ngồi ăn tiệc cùng bạn nhưng mắt lại cứ hướng về cô nàng có thân hình bốc lửa mặc chiếc jupe quá ngắn ở bên cạnh... Bệnh này có không? Có đấy, đàn ông là chúa tham lam. Họ biện hộ rằng "Nhìn ngắm đâu có ảnh hưởng đến hoà bình thế giới" cả! Nhưng muốn trị bệnh này tận gốc thì bạn chớ nên lơ là giữ gìn vẻ bề ngoài. Bản thân có quyến rũ thì bạn mới đủ sức kìm cương "con ngựa bất kham" trong lòng anh ấy.

 

 

Theo Tiếp Thị Tiêu Dùng