Chủ đề: Cô ấy sẽ tự tử nếu không lấy được tôi

<b>hnminhson@yahoo.com.vn</b> - Năm nay tôi 33 tuổi, có gia đình, vợ con ở quê (Hà Tĩnh). Tôi đang sống một mình và làm việc tại Hà Nội, ở nhà thuê nên chưa đưa vợ con lên.

 
Chủ đề: Cô ấy sẽ tự tử nếu không lấy được tôi - 1


Tháng 10 năm 2009, tôi xin vào làm việc tại một công ty nhưng giấu việc mình đã có gia đình. Trong hồ sơ xin việc tôi cũng không khai đã kết hôn. Cũng chính vì điều này, một người phụ nữ trong công ty, tên M., 30 tuổi, làm trưởng phòng kế hoạch, đem lòng yêu tôi ngay từ lần đầu gặp.

 

Ngày 16/12/2009, trong chuyến công tác, không may xe bị tai nạn. Trong đoàn chỉ có tôi và người lái xe bị thương nhẹ, còn người nặng nhất là M. Mất nhiều máu, mạng sống của M. tính bằng phút. Lúc đó bệnh viện tỉnh thiếu máu. Sau khi làm xét nghiệm, có cùng nhóm máu với M., tôi cho cô ấy máu. Sau đó, M. được chuyển về bệnh viện Việt Đức. Bận công việc, rồi học thêm, rồi đến Tết, tôi chỉ kịp vào viện thăm M. một lần.

 

Sau Tết đi làm trở lại, M. trách tôi vô tình đã không thăm cô ấy. Mặc dù tôi đã giấu, nhưng qua người lái xe, M. biết được những giọt máu của tôi đã cứu M.. Tối hôm đó, tôi về nhà trọ thì thấy M. đứng trước cửa với bó hoa hồng và một thùng đồ rất to.

 

Ngay hôm sau, tôi được lệnh chuyển sang làm cùng phòng với M. Giờ tôi mới biết ba M. nắm giữ 35% cổ phần công ty tôi đang làm. Mặc dù, thấy chuyện chẳng lành, nhưng tôi không dám nói với M. về gia đình mình do chưa có cơ hội, một phần cũng sợ bị nghỉ việc do đã gian dối hồ sơ. Tôi cố giấu và coi M. như bạn, luôn giữ khoảng cách, cố học xong để xin việc chỗ khác.

 

Càng ngày M. càng tấn công tôi nhiều hơn. M. chủ động nói lời yêu nhưng tôi vẫn im lặng. Những hôm tôi nghỉ, M. dường như không làm việc được và ngã bệnh. M. liên tục gửi tin nhắn vào điện thoại và hộp thư của tôi. Nếu tôi không hồi âm thì M. không thể ngủ được và lại ốm.

 

Thấy chuyện để lâu không hay, tôi quyết định nói thật với M. về gia đình và vợ con ở quê. M. bị sốc và nghỉ làm 3 ngày. Lúc tôi cùng mọi người trong công ty đến thăm, M. đã bật dậy và coi như không có bệnh. Đi dạo phố hôm đó, M. nói yêu tôi và chấp nhận quá khứ. M. chỉ cần tôi sống bên cạnh, không đám cưới, không hôn thú.

 

Ba mẹ của M. biết được tình cảm cô ấy dành cho tôi nhưng không thể ngăn cản được. Vừa qua, họ đã mời tôi đến nhà nói chuyện. Họ không muốn có một đứa rể không trung thực như tôi, nhưng vì M., họ sẽ chấp nhận. M. đã mất khả năng làm mẹ do tai nạn đợt đi công tác, họ tha thiết mong tôi hy sinh tương lai, chấp nhận cưới M. Họ lo sợ M. suy sụp và tự tử nếu tôi không đồng ý.

 

Tôi rời nhà M. mà lòng nặng trĩu, không biết xử lý thế nào. Tôi lo lắng vợ mình sẽ biết mọi chuyện, rồi các con sẽ ra sao. Một bên là gia đình vợ con, một bên là M., tôi không biết làm thế nào.

 

Lúc này, tôi đang rối trí. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân tình nhất.