Chuyện của tôi

Chồng ngoại tình với đồng nghiệp của tôi

(Dân trí) - Thực ra cô ta là cộng sự của tôi trong một dự án đang làm. Sai lầm của tôi là đã mời người phụ nữ này đến nhà dùng cơm tối mà không biết cô ta vốn "nổi tiếng" vì luôn thích đàn ông đã có vợ.


Chồng ngoại tình với đồng nghiệp của tôi

Chuyện của tôi dài lắm, nhưng xin vắn tắt lại thế này: Cô ấy theo đuổi, quyến rũ chồng tôi và anh ấy, thật buồn, đã không cưỡng lại được. 

Đến nay chuyện ngoại tình đã chấm dứt. Tôi cùng chồng đang nỗ lực xây dựng lại cuộc hôn nhân. Nhưng trong 3 tháng tới tôi vẫn phải làm việc với người phụ nữ này, kẻ đã ngủ với chồng tôi. 

Tệ hại và đáng mỉa mai hơn nữa là hầu hết các cộng sự của tôi và cô ta đều biết chuyện (thực tế, họ biết về mối quan hệ của cô ta và chồng tôi trước cả tôi). Tôi luôn mang cảm giác cay đắng, giận dữ mỗi khi phải gặp cô ta ở chỗ làm. 

Tôi khó chịu với cả những cộng sự làm bạn với cô ta, ủng hộ cô ta. 

Chẳng lẽ tôi tự bước ra khỏi dự án này, chấp nhận là người thất bại trong công việc, và có lẽ cả trong giải quyết chuyện riêng tư. Nhưng cứ phải sống trong cảnh này, tâm lý tôi cực kỳ ức chế. Và việc này cản trở sự cố gắng hàn gắn của vợ chồng tôi khi hàng ngày tôi vẫn phải đối diện với nỗi đau bị phản bội ở chỗ làm. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

H.H