Chuyện của tôi

Chồng em có ngoại tình?

Em muốn gửi lời tâm sự của mình mong các anh chị cho em một lời khuyên. <i/>(Xin được giấu tên)</i>

Hiện tại em đã lập gia đình được 5 năm và có 2 cô công chúa xinh đẹp. Trong 4 năm sinh nở và chăm sóc con em không bao giờ nghĩ chồng có vấn đề gì. Khi cháu thứ 2 được 1 tuổi, em thấy chống mình đang thay đổi. (Khi sinh cháu thứ 2 vợ chồng em đã ngủ riêng, sự gần gũi giữa 2 vợ chồng giảm dần, có khi cả tháng chúng em không gần nhau).

 

Trước đây vợ chồng em xem điện thoại của nhau là chuyện bình thường, nhưng bây giờ khi em lấy điện thoại để chụp ảnh con hay xem lại các bức ảnh cũ anh ấy có vẻ lo lắng.

 

Em từng cho là mình nghĩ linh tinh, nhưng dạo này anh ấy lúc nào cũng nói “sao ngày xưa mình lấy vợ chân ngắn thế nhỉ” hay “kiếp sau mình sẽ phải lấy vợ chân dài”. Những lúc đó em thấy mình tủi thân lắm, vì sau khi sinh 2 cháu em đã tăng cân quá nhanh nên bây giờ em không được gọn gàng.

 

Không những vậy em còn thấy những tin nhắn gửi đi nhưng đã bị xóa, trong chiếc điện thoại mới chụp những bức ảnh có những khuôn hình lạ mà em chưa bao giờ thấy. Khi em hỏi anh ấy chỉ nói không nhớ, hay trong chiếc điện thoại cũ có tin nhắn "Em ra ngoai anh noi chuyen".

 

Em không biết mình phải làm gì bây giờ vì hiện em đang làm việc tại nhà mà công việc của em rất bận rộn, em không thể ra ngoài. Có phải em quá đa nghi hay đó là một báo hiệu không lành? Em mong các chị cho em một lời khuyên.