Cho nhau cơ hội để yêu thương

(Dân trí) - Việc chồng sắp cưới của bạn “hẹn gặp và ôm” người cũ chẳng qua cũng chỉ là chia sẻ. Điều bạn cần là một lời giải thích hợp lý trước khi vội vàng “kết án” người kia.

Nghe chuyện của bạn, tôi chợt nhớ mình của mười năm trước. Ngày tôi sắp sửa kết hôn, người yêu cũ đã gọi điện hẹn gặp tôi.

 


Bình tĩnh suy nghĩ để cho nhau cơ hội yêu thương. (Ảnh: Quỳnh Nguyên)

Bình tĩnh suy nghĩ để cho nhau cơ hội yêu thương. (Ảnh: Quỳnh Nguyên)

 

Ban đầu, tôi định không đến gặp, nhưng sau cô ấy nói bị bệnh hiểm nghèo nên tôi do dự. Sau, do còn tình cảm nên tôi giấu bạn gái hiện tại chăm sóc cho người cũ.

Giấy không gói được lửa, bạn gái tôi biết được. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ làm ầm lên, sẽ mắng nhiếc tôi, nhưng không hề. Cô ấy kiên nhẫn nghe tôi giải thích, khi biết chuyện còn ngỏ ý muốn phụ tôi chăm sóc cho người cũ.

Chính cách cư xử của cô ấy khiến tôi càng khâm phục và yêu thương hơn. Hiện tại,chúng tôi đã có một tổ ấm nhỏ với 2 cậu con trai rất ngoan.

Có thể, mỗi người một hoàn cảnh nhưng cách ứng xử tốt thì luôn biểu hiện giống nhau. Bạn hãy cho chồng sắp cưới của mình một cơ hội, hãy chủ động chia sẻ. Đừng vì những lo lắng thái quá, một phút nông nổi mà mất đi những gì bạn nâng niu trân trọng.

Phản hồi của độc giả Đăng Kiên

 

Cho nhau cơ hội để yêu thương - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.