Chắp cánh cho tình yêu

(Dân trí) - Hãy lắng nghe lời tâm sự của chủ nhân những chiêu bày tỏ tình yêu cực “độc”, có thể bạn sẽ học hỏi được từ họ ít nhiều. Nhớ biến tấu đi để tình cảm tận đáy lòng bạn không trộn lẫn vào đâu được nhé.

Tim và sôcôla

 

Bạn gái tớ thích ăn sôcôla, thế là tớ gom góp tiền mua vài hộp, nhặt ra cho đủ 101 viên. Kế đó, tớ cắt 101 mảnh thiếp hình trái tim, trên mỗi mảnh thiếp ghi một điều ở nàng khiến tớ yêu nhất.

 

Tớ viết thế này: “Anh yêu ánh mắt sáng rạng ngời của em mỗi khi em cười”, “anh yêu cách mà em liếm môi”… Lúc đầu tớ nghĩ liệt kê tới 101 đặc điểm thì khó lắm, nhưng rồi cũng có cách. Tớ mang theo một tập giấy bên mình mỗi ngày, cứ khi nào “chộp” được đặc điểm đáng yêu ở nàng là tớ ghi lại ngay.

 

Nhắm mắt nghĩ đến cảnh hai đứa vui vẻ bên nhau, cùng làm những công việc yêu thích cũng cho tớ được vài ý tưởng.

 

Cuối cùng tớ đính 101 mảnh giấy hình tim ấy lên 101 viên kẹo, cho vào trong một chiếc hộp có sẵn hoa giấy confetti, trên cùng đặt tấm bưu thiếp ghi dòng chữ “101 nụ hôn ngọt ngào cho 101 điều anh yêu nhất ở em!”.

 

Nàng rất thích món quà của tớ và không ăn một viên kẹo nào cả, trông chúng quá đáng yêu mà.

 

101 cách nói yêu anh

 

Sinh nhật ông xã, chị tặng anh ấy món quà bất ngờ - một đêm ở khách sạn 5 sao với sâm panh và sôcôla hảo hạng. Khi anh ấy vào đến nơi, trên giường đã có sẵn trái tim lớn xếp từ cánh hoa hồng, ở giữa vòng tim là hộp sôcôla và một bông hồng đỏ.

 

Tuy nhiên món quà anh thích nhất lại là tấm bưu thiếp cỡ bự chị tự tay làm. Mặt trước của nó ghi “101 cách…” và mặt sau ghi “… nói lời yêu anh”. Bên trong tấm bưu thiếp, chị viết tất cả các câu nói “em yêu anh” thu thập từ 101 thứ ngôn ngữ khác nhau bằng mực đen và đỏ. Anh ấy tỏ vẻ thích thú lắm.

 

200 ngọn nến nguyện cầu

 

Chúng tôi sắp cưới, nên việc cầu hôn chẳng mấy bất ngờ. Nhưng tôi vẫn muốn làm một cái gì đó để giây phút hỏi cưới nàng phải thành kỷ niệm không bao giờ quên. Thế là tôi nghĩ ra một ý tưởng táo bạo mà thực ra không tốn kém.

 

Với sự giúp đỡ của vài người bạn, tôi mượn được khu ban công trong một công viên (sau khi đã cam đoan là sẽ dọn sạch những gì tôi bày bừa ra đó). Cũng không khó để xoay xở một cổng chào đám cưới, tôi đặt nó ngay ở công viên. Trên cổng vòm có chăng đèn giáng sinh nhấp nháy. Ngay dưới cổng đặt một chiếc ghế băng trải khăn màu trắng.

 

Tiếp đó tôi đặt 200 ngọn nến trong vùng ban công, không quên sắp xếp hai hàng nến làm “đường mòn” bước vào khu vườn yêu lãng mạn. Cuối cùng tôi đặt nốt vài ngọn nến lên chiếc ghế đã được trải khăn, chính giữa là hộp nhẫn cưới đã mở sẵn với chiếc nhẫn kim cương trong đó. Xếp đặt xong xuôi, tôi nhờ vài người bạn ở lại trông, còn mình đi uống cà phê với nàng gần đó.

 

Ngay trước khi rời quán, tôi nhắn tin cho bạn báo mình sắp qua công viên để họ bắt đầu châm nến, rồi tôi cùng nàng “đi dạo”.

 

Rảo bước qua công viên, thấy vùng ánh sáng lạ, nàng tỏ ý không hiểu đằng đó có chuyện gì. Tôi nói rằng có lẽ hai người nên tới xem. Khi chúng tôi bước đến gần hơn, nàng có thể nhìn thấy khu ban công có cổng vòm được thắp sáng bởi đèn giáng sinh, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện.

 

Một người bạn gần đó bắt đầu kéo lên bản nhạc tình yêu của chúng tôi bằng cây vĩ cầm. Ngay khi nghe tiếng nhạc, nàng bắt đầu ngờ ngợ. Tôi dắt nàng qua “người nghệ sĩ” đang say xưa kéo đàn, đi dọc theo “con đường” với hai hàng nến, đến bên ghế băng nơi những ngọn nến lung linh đang nhảy múa cạnh chiếc nhẫn. Đằng sau những tán cây, một người bạn khác của tôi bí mật ghi lại toàn bộ khung cảnh đáng nhớ này bằng máy ảnh.

 

Trên nền nhạc du dương, tôi cầm lấy hộp nhẫn, đọc “bài diễn văn” ngắn của mình rồi quỳ xuống…

 

Vậy đó, hai năm qua chúng tôi vẫn hạnh phúc với hôn nhân của mình, còn nàng thỉnh thoảng vẫn nhắc đến những giây phút khó quên hồi ấy. Có thể mất khá nhiều công sức và đòi hỏi chút đầu óc tổ chức, sắp xếp, nhưng không tốn kém chút nào. Ngày ấy, ngoài việc mua nến, tất cả những thứ đồ khác tôi đều… đi mượn.

 

Valentine cho anh

 

Valentine đầu tiên kể từ khi chung sống, tôi muốn một món quà thật hoàn hảo cho đức lang quân của mình. Tôi mua nến đỏ, một túi cánh hoa hồng, tất nhiên một chiếc váy đỏ thật đẹp, thật sexy cho mình nữa.

 

Anh ấy phải đợi đến 20 phút bên ngoài trong khi tôi rắc những cánh hoa lên giường, rải đều thật êm. Chiếc bồn tắm được xả đầy nước, dầy lên bong bóng xà phòng, “làm dáng” thêm với nến thắp xung quanh nữa.

 

Bước chân qua cánh cửa vào thế giới vừa quen vừa lạ, ông xã rất ngạc nhiên. Ánh nhìn của anh ấy khiến tôi biết mình đẹp trong chiếc váy đỏ hôm đó. Rồi hai đứa cùng tắm bồn bên ánh nến, giường hoa hồng đã đợi sẵn bên ngoài …

 

Huyền Anh

Theo Lovingyou