Bạn đọc viết:

Cắt nghĩa tình yêu

(Dân trí) - Từ buổi sơ khai của loài người, tình yêu đã tồn tại. Tình yêu cho người đàn bà, tình yêu cho người đàn ông. Nó là sức mạnh trong cuộc sống, làm cho chúng ta làm những điều dại khờ và hành động một cách ngốc nghếch.

Những cuộc chiến lớn đã diễn ra, bạn bè trở nên căm ghét lẫn nhau, và gia đình thì tan vỡ cũng chỉ vì cái thứ tình cảm đầy quyền lực đó. Câu hỏi đặt ra là, vậy tình yêu là gì?

Tình yêu có phải là một quá trình sinh học chúng ta có để cảm thấy khó khăn khi chia tay một người bạn? Có khi nào nó là một khái niệm thấm sâu vào tâm trí chúng ta từ thưở còn thơ với những câu chuyện cổ tích? Hay có khi nó là cái gì đó khiến chúng ta tự nhiên cảm thấy sợ hãi sự cô đơn?

Bất kể tình yêu là gì, con người ngày nay chia sẻ cho nhau câu chuyện cuộc đời của họ, để đạt đến mục đích kết nối cuối cùng.

Tình yêu thực sự là một điều thú vị và cho đến nay, nó vẫn là cảm xúc khó định nghĩa nhất mà chúng ta trải nghiệm. Một xúc cảm thực sự thổi bùng lên ngọn lửa tâm hồn. Thức ăn trở nên ngon hơn, và rượu thật tuyệt vời. Bầu trời như trong sáng hơn, cỏ như xanh tươi hơn, và cuộc đời bớt đi những than thở.

Nhẹ bước dạo chơi, bạn đưa mắt nhìn xung quanh con phố tấp nập. Bạn thấy  một đôi tình nhân đang nắm tay nhau, ánh mắt nhìn đắm đuối khi họ đang cùng nhắp một chút cà phê nóng. Người đàn ông với bảy đứa con, và người phụ nữ có phần không được xinh đẹp cho lắm, nhưng nụ cười cực kì hồn nhiên rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Đó chính là tình yêu.

Tình yêu là một cảm xúc mà bạn không nhìn thấy và không thể sai khiến nhưng nó hiện hữu ở đó trong cùng lúc. Khi bạn vượt một ngọn núi để nhìn thấy ai lần cuối, băng qua chặng đường dài trong sáu tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy một nụ cười. Mong muốn mang đến cho người ấy hạnh phúc và sự thành công, bằng trái tim biết hy sinh. Một sự thỏa hiệp không làm bạn chùn bước, để nắm lấy sự thật rằng cảm xúc của người ấy còn quan trọng hơn cảm xúc của bản thân mình.

Duy Khiêm