Cảnh lấy chồng ngoại

Vì ham muốn tiền của, ước mơ đổi đời, nhiều cô gái Việt thích lấy chồng ngoại quốc. Nhưng cuộc đời có ai học được chữ “ngờ”, sống ở xứ người, bên cạnh những cô dâu Việt được sống yên ấm, vẫn còn nhiều cô gái truân chuyên, những bi kịch đã đến với họ.

Huệ quê Vĩnh Long, 29 tuổi, chồng cô là ông già lụ khụ, người Hàn Quốc, hơn hẳn cô 40 tuổi, đáng tuổi cha của mình. Nhà của chồng ở một tỉnh lẻ ở phía tây Hàn Quốc, nơi đây chẳng khác gì vùng sâu, vùng xa Việt Nam.

 

Từ khi sang xứ người, cô vẫn ở chung với mẹ chồng. Là công nhân khâu giày của một công ty tư nhân, cô phải làm quần quật, ít khi có ngày nghỉ, với mức lương  là 200 USD/tháng. Trong khi công nhân khác được 700 USD. Khi cô thắc mắc hỏi, chủ trả lời chỉ vì cô không biết tiếng Hàn.

 

Lấy chồng đến nay đã gần 5 năm, nhưng cô không có con vì chồng đối xử với cô “lạnh nhạt”, không mấy khi quan tâm đến vợ, nhiều lúc buồn nhớ nhà phát khóc.

 

Huệ kể: “Nhà em ở quê nghèo lắm, em lo làm ăn, gom tiền gửi về cho mẹ cất căn nhà ở cho đỡ khổ. Nhưng làm được bao nhiêu tiền đều bị mẹ chồng thu hết, em đang viết đơn “ly hôn”, sau đó trở về nước, chứ sống ở đây buồn lắm”.

 

Còn Lan quê Sóc Trăng, 24 tuổi, khi lấy chồng, công việc của cô chỉ lo nội trợ bếp núc trong gia đình, ở chung với gia đình, cô liên tục xảy ra chiến tranh nóng. Tuy là vợ chồng, nhưng hai con người vẫn thuộc hai đất nước, hai dân tộc và hai nền văn hóa khác nhau, chính vì vậy khó tránh khỏi va chạm.

 

Nhiều lúc họ chê bai, kích bác nhau không khác gì hai “chính khách”, khi vợ mời bạn bè đi ăn món thịt chó, thì chồng cô lại không ăn được. Còn chồng cô cứ một tháng xơi món trứng cá hồi sống ngon lành, thì vợ lại không ăn được, ngồi ngoảnh mặt đi nơi khác.

 

Bị anh chàng Đại Hàn chê Việt Nam “đã nghèo lại còn lười” động chạm lòng tự ti dân tộc, cô vợ phản pháo liên tục. Thế là họ cãi nhau, cô vợ thề sẽ rời bỏ xứ Hàn, còn anh chồng lại bảo: “Hối tiếc đã lấy nhầm phải cô”.

 

Ngày nay, xuất phát từ gia đình nghèo khó, bản thân họ không được học hành tử tế, không có sự am hiểu biết thực tiễn, họ luôn mơ ước có cuộc sống giàu sang phú quý, thích ăn ngon mặc đẹp, nên đã có rất nhiều các cô gái Việt, trẻ người non dạ đã đánh đổi cuộc đời của mình để lấy những ông chồng ngoại quốc, cuộc hôn nhân của họ chẳng khác gì một cuộc mua bán trao đổi hàng hóa “ngang ngửa” ở ngoài thị trường.

 

Nếu về “bên đó” sướng thì ở, khổ thì họ tìm cách chuồn, chính vì thế nhiều cô số phận “xui xẻo” nên bị gia đình đối xử hết sức dã man như trường hợp của Thanh quê Tiền Giang.

 

Chồng cô không đủ tiền để cưới vợ Hàn, ông đã bay qua Việt Nam, thông qua hoạt động môi giới, ông đã bỏ ra hàng ngàn đô la để cưới Thanh, một cô gái miền Tây về làm vợ. Và sau khi “xài chán”, ông đánh đập, hành hạ vợ hết sức dã man, biế vợ thành nô lệ tình dục rồi đẩy cô vào ổ chứa.

 

Nhiều cô gái mượn danh lấy trai Hàn cho oai, như là sự phô trương, “khoe” với thiên hạ, nhưng thực chất các cô chẳng khác gì là người ở, giúp việc, suốt ngày bị giam hãm trong nhà, chẳng hề có chút tự do thoải mái.

 

Có thể nói rằng, những cô gái lấy chồng Hàn Quốc hạnh phúc sung sướng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn đa phần là chấp nhận cuộc sống trâu ngựa, vùi dập tàn nhẫn.

 

Chúng ta đang tồn tại trên hành tinh này, cuộc sống giống như một quy luật “không thể có cuộc sống giàu sang phú quý nếu không đổ mồ hôi sôi nước mắt”, cái gì cũng có giá của nó. Chỉ vì mấy ngàn đô la mà các bạn dám đánh đổi cả cuộc đời mình hay sao?

 

Mọi cái đều được trả giá bằng thử thách, hạnh phúc được nảy nở, đơm hoa kết trái khi phải qua giai đoạn thử thách tình yêu, nếu chỉ vì sức cám dỗ của đồng tiền, hay ngộ nhận giàu sang ở miền đất hứa để “bán rẻ” đời mình thì tương lai chỉ là bọt bèo, và chuốc lấy đau khổ mà thôi.

 

Theo Thanh Hải

Phụ nữ Việt Nam