Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”

(Dân trí) - Tối thứ Hai (9/4) là một thời điểm thú vị của sân chơi “Búp non đáng yêu” khi chương trình đến tận nhà các bé giành giải nhất-nhì-ba để trao quà và có dịp ghi lại cận cảnh hình ảnh các bé bên gia đình.

Bé Trần Tuấn Phong, giải Nhì

 

Hành trình của nhóm phóng viên bắt đầu từ nhà bé Phong, Á quân của cuộc thi. Tiếp chúng tôi là bố của bé: “Không biết do bé Tuấn Phong nhà anh đáng yêu hay do các cô chú và các bác đã quá ưu ái mà vào bình chọn cho bé. Quả thực anh rất bất ngờ trước lượng fan hùng hậu mà Tuấn Phong có được từ cuộc thi này. Đến với cuộc thi Búp non đáng yêu của Dân trí thực sự là một điều tình cờ, do anh hay vào đây để đọc tin tức nên khi thấy có cuộc thi này mở ra, anh đã sử dụng ngay chính bộ ảnh gia đình vừa chụp cho cháu nhân dịp kỷ niệm Phong tròn một tuổi”.
 

Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”

"Con về Nhì đấy nhé!"

 
Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”

"Okie, bố mẹ cười to hết cỡ nha trong khi con làm bộ mặt ngầu"
 

 

Tham gia và có giải trong cuộc thi là một kỷ niệm thú vị của cả gia đình. Ba Tuấn Phong tin rằng đây sẽ là một sự kiện đặc biệt mang ý nghĩa tinh thần vô giá đối với bé và cả ba mẹ: “Khi bé lớn hơn một chút, được nghe ba mẹ kể lại ngày xưa đã lên báo thế nào, giành giải ra sao, chắc chắn bé sẽ cảm thấy rất vui và hãnh diện”.

 

Nhìn ánh mắt, nụ cười của hai ba con say sưa bên bộ đồ chơi xếp hình khiến chúng tôi cũng vui lây. Anh chia sẻ: “Phần thưởng lớn nhất mà chương trình đem lại cho gia đình chính là niềm vui, sự hồi hộp, háo hức khi cả nhà cùng nhau theo dõi từng biến chuyển nhỏ trong cuộc thi. Qua chương trình, tôi muốn gửi lời cám ơn tới ban tổ chức cuộc thi đã tạo ra một sân chơi thú vị để tuổi thơ các bé có thêm những kỷ niệm vui và ý nghĩa. Các cô chú đã phải xử lý một khối lượng thông tin và hình ảnh rất lớn, chắc chắn đây là một việc không đơn giản”.
 
Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”
Hai cha con say sưa bên bộ đồ chơi ghép hình,
phần thưởng giải Nhì của Tuấn Phong từ sân chơi "Búp non đáng yêu"

 

 
Không có thời gian để trò chuyện lâu vì đây mới là điểm khởi đầu của hành trình, chúng tôi đành chia tay gia đình nhỏ với những nét tính cách rất thú vị ở mỗi thành viên. Sự vui tươi, thoải mái, một không khí tràn ngập tiếng cười do người bố vui tính đem lại, người mẹ có nụ cười hiền và cậu con trai kháu khỉnh, cá tính là điều chúng tôi ghi nhớ ở đây.

 

Bé Đỗ Trần Anh Tuấn, giải Ba

 

Mẹ của Đỗ Trần Anh Tuấn thực sự là một fan đầy tâm huyết của Búp non đáng yêu khi chia sẻ sâu sắc: “Chiến thắng này là một kỷ niệm vui cho tuổi thơ của con. Qua từng giai đoạn, chị muốn có những kỷ niệm, những mốc sự kiện đáng nhớ dành cho con. Vì vậy, vợ chồng chị đã in ra và ép plastic những bài viết, hình ảnh, những điều đáng nhớ của cháu trên sân chơi “Búp non đáng yêu” để làm kỷ niệm. Khi cháu lớn, cháu có thể nhìn thấy, xem được, đọc được.
 
 
Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”

... Sẽ thành kỷ niệm tuổi thơ rất đẹp, đáng nhớ của Đỗ Trần Anh Tuấn.

 

Qua cuộc thi, phải thấy rằng các bé bây giờ đều rất xinh xắn, đáng yêu và thực sự chị thấy tiếc khi một số bé mà chị ủng hộ không thể cùng Anh Tuấn tiến vào sâu hơn.

 

Sân chơi rất thú vị, chị kỳ vọng Dân trí có thể mở rộng sân chơi tiềm năng này với những hoạt động phong phú hơn, bao gồm cả những hoạt động về thể chất, trí lực, tài năng, phản xạ… để các bé có thể thể hiện toàn diện các khả năng của mình...”.
 
Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”

Anh Tuấn hồi hộp mở quà cùng "ông anh họ" trong trang phục áo the rất "chỉnh tề".

 

Trong khi mẹ Anh Tuấn tiếp chuyện chúng tôi, ba của bé chỉ mỉm cười chứng kiến cậu con trai ngụp lặn trong niềm vui giản dị của tuổi thơ là được nhận quà. Anh tập trung lắp nhà bóng và cùng các bé con chơi vui vẻ.
 
 
Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”

 

Ba mẹ Anh Tuấn rất trẻ trung và hòa nhập với con cái. Nhà bé thật nhộn nhịp, luôn có các anh chị của bé ghé sang chơi, trong nhà không bao giờ thiếu tiếng cười nói, nô giỡn của trẻ nhỏ.

 

Có thêm ngôi nhà bóng nhiều màu sắc là phần thưởng của chương trình, căn nhà nhỏ giờ đây thật giống như một vườn trẻ sinh động. Mẹ bé Anh Tuấn hiện đang mang bầu bé thứ hai và chị vui vẻ nói với chúng tôi rằng: “Nếu Dân trí còn tiếp tục duy trì sân chơi này, chị sẽ còn cho bé con thứ hai nhà chị tham gia!”.

 

Bé Dương Anh Tuấn, giải Nhất

 

Giờ chúng ta sẽ đến thăm ngôi nhà cuối cùng của nhân vật “đình đám” nhất, đó là bạn Dương Anh Tuấn, quán quân của “Búp non đáng yêu”.

 

Chia sẻ với các bậc cha mẹ khác về bí quyết chiến thắng của bé Ỉn Dương Anh Tuấn, mẹ bé cho rằng: “Chiến thắng này trước hết phải kể đến sự quan tâm của tất cả người thân, họ hàng và các đồng nghiệp của vợ chồng chị. Phải nhờ tới sự ủng hộ nhiệt tình của các bác, các cô chú thì bé mới giành được giải quán quân này. Bí quyết chia sẻ với các phụ huynh khác nếu có ý định cho con tham gia vào sân chơi này, theo chị, đó chính là sự tự nhiên. Bởi không gì quý hơn đối với tuổi thơ là sự tự nhiên.
 
Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”

Vẫn vẻ tự nhiên như ngày nào, Dương Anh Tuấn nhận quà từ sân chơi "Búp non đáng yêu"...

 

 
Bộ ảnh của bé được chụp trong một lần bé xuống sân chơi, cô của bé đã lấy máy ảnh ra và đứng từ xa để chụp, lúc đó chỉ đơn giản là để cô chụp chơi cho vui chứ gia đình không hề có chủ định là lấy ảnh đó để đem đi thi. Về clip của bé cũng là do chị nhờ các cô giáo ở trường quay giúp...”.

 

Tự vợ chồng chị cũng có thêm niềm vui từ cuộc thi này khi cảm nhận được tình cảm bạn bè gần gũi từ khắp mọi miền đất nước vẫn nhớ tới gia đình nhỏ của chị và ủng hộ cho hai cháu bé Ỉn và Ruby. Cảm giác háo hức và tình cảm ấm áp đó đã lan truyền trong cả gia đình, những ngày qua thực sự là những ngày vui vẻ và đáng nhớ.
 
Cái kết đẹp long lanh của câu chuyện cổ tích “Búp non đáng yêu”
/
... và hào phóng chia sẻ phần thưởng cùng em gái.

 

Một điều đặc biệt là cô chú của hai bé mới chính là những người có công lớn nhất trong chiến thắng này bởi chính cô và chú là những người đã chụp ảnh, gửi ảnh, đăng ký dự thi cho hai bé, rồi sau đó lại giúp hỗ trợ anh chị xử lý video clip.

 

Vợ chồng chị cũng cẩn thị lưu trữ lại tất cả những gì liên quan tới Ỉn và Ruby trong cuộc thi này, những comment động viên, những lời khen tặng, những bài báo đáng yêu, chị sợ nếu không kịp thời lưu lại nó sẽ trôi đi mất và như thế thì thật đáng tiếc. Một khi con lớn, đọc lại về một thời thơ ấu của mình và thấy có một kỷ niệm đáng nhớ như vậy, hẳn con sẽ rất hạnh phúc.

 

Đến với gia đình nào, nhóm phóng viên cũng nhận được sự chân tình, cởi mở, cảm nhận được niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ và sự tự hào của các bậc cha mẹ. Những điều này như tiếp thêm sức lực để chúng tôi đi tới nhà của cả ba bé chỉ trong một buổi tối, băng băng trên mọi chặng đường quên cả đói để kịp làm tin, nhanh chóng cập nhật thời khắc ý nghĩa này tới các bạn độc giả, các fan của chương trình.

 

Mùa thi đầu tiên của “Búp non đáng yêu” đã khép lại thành công, để lại nhiều dư vị ngọt ngào và tình cảm đẹp đẽ trong lòng các bậc cha mẹ và các bé. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Chúc những thiên thần nhỏ của chúng ta luôn đáng yêu, mạnh khỏe, học giỏi và chăm ngoan! Nhớ mãi một thời vui trên sân chơi tuổi thơ chúng mình nhé!
 
Hồ Bích Ngọc
 

* Hãy cùng nhìn lại hơn một năm đã đi qua và lưu giữ những gương mặt bé xinh trên chuyên trang Búp non đáng yêumột lần nữa trước khi chính thức nói lời tạm biệt.