Phản hồi bài "Giỗ chồng mẹ chứ có phải chồng em đâu mà mẹ cứ phải đợi em lo?":

Các ông chồng hãy cho vợ mình lý do để làm vợ hiền dâu thảo

(Dân trí) - Trong những mối xung đột vợ chồng, khi đỉnh điểm lên cao tôi thấy đàn ông không còn cách nào khác là lao vào đánh vợ. Tại sao lại thế?

Các ông chồng hãy cho vợ mình lý do để làm vợ hiền dâu thảo - 1

Vì sức chịu đựng của các anh kém? Các anh nghĩ các anh khỏe hơn, mạnh hơn nên “ra tay” mà không ngại ngần? Hay vì các anh nghĩ đàn ông đánh vợ là chuyện thường không có gì phải nghĩ ngợi? Nhưng với tôi, nó chỉ đơn giản một chữ: Hèn.

Khi anh yêu một người, lấy một người, nghĩa là anh phải biết chấp nhận những ưu và nhược điểm của người phụ nữ ấy. Vợ anh có nhược điểm gì, anh là người hiểu rõ nhất. Cô ấy ương bướng, cô ấy thẳng thắn cũng chẳng phải là điều gì xấu xa lắm. Kể cả những lời cô ấy nói ra, dẫu khó nghe cũng không thể gọi là sai.

Ngày giỗ bố anh đúng là rất quan trọng, nhưng chẳng lẽ việc cô ấy ốm nằm trên giường mấy ngày liền không phải là vấn đề? Mẹ và anh chỉ nghĩ đến vấn đề của mình, tuyệt nhiên không nghĩ gì cho vấn đề của cô ấy. Cứ cho mẹ chồng đối với nàng dâu có chút khó chịu, nhưng anh là chồng, thay vì đỡ đần cho vợ, che chở cho vợ thì lại dang tay đánh cô ấy. Cô ấy mệt mỏi về thể xác chưa đủ, anh còn phải đày đọa về tinh thần nữa mới được ư?

Chồng nói nặng vợ một câu còn thấy áy náy, anh thì đánh vợ rồi vẫn còn hằn học chưa nguôi, lại còn trách chê vợ mình tệ bạc. Thật, tôi không hiểu vợ anh yêu anh ở điểm gì, và lấy lý do để yêu anh suốt những năm dài tháng rộng về sau nữa.

Phản hồi của độc giả Ngân

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!