Bỏ rơi

Tại mẹ thôi, đã vụng về không biết thu xếp một mái ấm thật sự ngọt ngào.

Từ khi có con gái, bố gần như bị mẹ bỏ rơi. Có đi mua sắm, mẹ cũng chỉ nhăm nhăm chọn quần áo đẹp cho hai mẹ con, mua đĩa nhạc cũng để “hai mẹ con nghe thấy dễ chịu”.

 

Giường nhà mình chật, con gái nằm ngủ xoay ngang xoay dọc thế là mẹ cũng nhăm nhe dồn bố ra phòng ngoài (với lý do “nhân hậu” là xem TV cho thoải mái). Bố đi sớm về khuya không còn khiến mẹ ra ngóng vào chờ, các bạn yêu mà quá quyến luyến mẹ cũng hào phóng cho bố dạt nhà qua đêm luôn. Mẹ có cằn nhằn bố này kia, thì cốt cũng để “giữ gia phong” chứ không vì tha thiết phải nhìn thấy bố lượn lờ trước mặt như trước kia nữa.
 
Bỏ rơi - 1

Từ khi có con gái, bố gần như bị mẹ bỏ rơi.

Ngay cả việc đi chơi, trước khi có con nếu có gì vui thú một mình mẹ cũng thấy có lỗi nên thường từ chối hầu hết các cơ hội giải trí bồi bổ tinh thần nếu không có bố con tham dự cùng. Bây giờ thì không. Mẹ có thể xách con lên xe máy, với 1 cái đai buộc con dính vào lưng mẹ - thế là hai mẹ con mình lượn!

 

Hôm qua nói chuyện với một người bạn, cô ấy bảo hôm trước gặp bố con mặc chiếc quần jean bạc phếch từ hồi bố mẹ mới yêu nhau. Mẹ còn cố cãi chày cãi cối là cái quần ấy mới mua từ hồi có bầu con (cách đây 2 năm). Xong rồi thần người nghĩ thấy mình thật tệ. Bởi từ khi yêu mẹ, nội y và ngoại y của bố 100% là theo gu mẹ thích và đích tay mẹ sắm. Và khi mẹ quên thì bố con đương nhiên cũng không có quần áo mới nữa.

 

Mẹ cũng thôi không tỷ mẩn làm những món thật độc chiêu cho bố lai rai mỗi tối. Đi chợ cốt sao cho nhanh, chọn đồ chế biến không khó để người giúp việc có thể nấu được vừa miệng cả nhà. Mẹ cũng không cầu kỳ cắm hoa theo tâm trạng, đổi màu rèm cửa, chọn cốc đẹp cho bố con về uống trà buổi tối. Cái gì giờ cũng cốt tiện, gọn, nhanh, chống vỡ.

 

Thi thoảng, “bát đĩa” xô nhau, mẹ ghì con mà thì thầm hả hê: “Chỉ có con trong trái tim mẹ thôi”. Có lúc giận dữ, bố mẹ nói phũ với nhau, mẹ không khỏi nghĩ đến viễn cảnh ôm con đi phiêu bạt phương Nam.

 

Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ, mẹ cũng cắt suất của bố.

 

Tất cả những chuyện không có gì vui này, đâu phải lý do vì con nhỉ! Tại mẹ thôi, đã vụng về không biết thu xếp một mái ấm thật sự ngọt ngào.

 

Theo V.H.L

Gia đình & Xã hội