Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6:

Bố mẹ và ba mươi lăm năm

(Dân trí) - Kỷ niệm ba mươi lăm năm ngày cưới bố mẹ. Con vừa gọi điện về đã thấy bố cười vang: “Đúng là cô út, luôn gọi điện sau các anh các chị!”, ra là mọi người đã chúc mừng bố mẹ trước rồi.

 

Bố mẹ và ba mươi lăm năm - 1




Đã có năm chúng con lấy ngày này làm dịp tụ họp của ba anh em, nhưng giờ con sống ở xa, có khi chỉ Tết mới về thăm nhà được thành ra ngày trọng đại sẽ được ghi nhớ ở trong tim, gọi điện chúc mừng bố mẹ rồi gửi quà sau. Trùng hợp làm sao nó cũng gần với ngày gia đình Việt Nam.

 

Cuộc sống vốn còn nhiều bộn bề, lo nghĩ, một năm xin lấy một ngày để nhớ đến bố mẹ. Nhờ bố mẹ, nhờ ngày hôm đó anh em con mới có một gia đình.

 

Con vẫn muốn hồi tưởng lại rằng, trước khi lấy chồng người đàn ông con thần tượng và yêu quý nhất là bố. Sau đám cưới con nạp thêm một thần tượng mới đó là chồng. Ở anh ấy, con như tìm thấy đâu đó bóng dáng của bố. Một người cẩn trọng, tỉ mỉ, khỏe mạnh và có bờ vai rộng, luôn là chỗ vững chãi cho con dựa vào.

 

Nghe con chúc mừng xong bố lại cười khà khà: “Đang kêu gọi tài trợ để làm chuyến Nam tiến thăm bác cả đây, ý anh chị thế nào?”. Con cũng cười: “Quá đơn giản, bố mẹ cứ đi đi. Vợ chồng con bàn nhau rồi, sẽ tặng ông bà cặp vé”, bố mẹ cười.

 

Rồi chả hiểu bố mẹ bàn nhau thế nào, hay lo chúng con còn khó khăn mà lại thấy nhắn tin bảo: “Thôi, cảm ơn các con, ngày nghỉ bố mẹ đi thăm các con thôi, khi nào có việc thì vào đó chơi luôn”.

 

Bố mẹ yên tâm, bất cứ lúc nào bố mẹ đi chúng con cũng sẵn sàng, bố mẹ đã vất vả, chắt chiu nhiều rồi, cũng phải có dịp đi đây, đi đó chứ.

 

Con kể cho chồng nghe và lại mơ một ngày sẽ được như bố mẹ, dù trong hoàn cảnh nào cũng bình tĩnh, nắm tay nhau và chưa nặng lời với người kia dù chỉ một lần.

 

Gia đình mình với cái thủa gian khó khi chúng con còn bé, đã như sợi dây vô hình liên kết bố mẹ thêm bền chặt, tình cảm như được thử thách, tình yêu thương được tôi luyện kỹ càng hơn. Để rồi được đơm hoa kết trái, khi năm 2006 kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, cũng là lúc bố mẹ có con dâu, một năm sau thì có cháu nội và từ đó đến nay bố mẹ đã có thêm hai con rể, cùng hai đứa cháu ngoại xinh xắn.

 

Lúc nào bố cũng cười, gặp rắc rối hay khó khăn bố luôn miệng bảo, phải cười để xốc lại tinh thần cái đã, rồi tính tiếp. Con biết nhờ bố, nhờ phúc của bố mà con có được người chồng tốt, ai đó chẳng nói con gái hưởng phúc cha là gì? 

 

Có người lại hỏi con, “làm thế nào để dạy con gái tìm được người chồng tốt?”. Sau một loạt những bài học về tính trung thực, chung thủy, hiểu biết và giỏi nữ công gia chánh... con kết lại: “Quan trọng là ở bố mẹ của con gái, bố mẹ có tốt thì con gái mới tốt và mới được người chồng tốt tìm đến. Các con sẽ nhìn vào tấm gương trước mắt để sống tốt bên nhau và đến đời con cháu cũng sẽ vẫn là người tốt”.

 

Cảm ơn bố mẹ đã cho con gia đình.

 

TSL