Bố mẹ ly hôn, con cái đau khổ

Không lâu nữa bố mẹ sẽ ra tòa ly hôn. Đó là điều con không muốn chút nào. Khi biết bố mẹ có ý định chia tay con đã vô cùng đau khổ.

Con không thể học tốt trong cả một học kỳ, con bỏ nhà đi lang thang, con thấy cuộc đời đen tối, con thấy thất vọng về người lớn... Mẹ đã lặng lẽ quan sát những diễn biến tâm lý của con và mẹ hiểu. Chẳng có đứa con nào muốn chứng kiến cảnh gia đình chia ly hết.

 

Nhưng cuộc sống là vậy. Không ai biết trước được nó sẽ hướng theo ngả nào. Hạnh phúc đôi khi thật mong manh. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng vậy. Nó phải kết thúc khi không thể tiếp tục. Nếu vì con mà tiếp tục, sẽ càng có lỗi với con. Vì như thế nghĩa là chúng ta đang đóng giả một gia đình hạnh phúc. Có gì tra tấn tinh thần người ta hơn việc sống chung với sự giả dối, nhất lại là giả dối trong hôn nhân.

 

Bố mẹ có lỗi vì sự thất bại của chính mình đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, tình cảm của con. Con đang tuổi trưởng thành, những chấn động về tâm lý hôm nay sẽ khắc sâu trong trí óc, có thể rất lâu về sau này, cả khi con bước vào cuộc sống gia đình riêng. Không ít bi kịch xảy ra với trẻ vị thành nên mà nguyên nhân bắt đầu từ sự đổ vỡ của gia đình.

 

Anh chị em từng yêu thương nhau vậy bỗng trở nên xa lạ. Con cái hận thù bố hoặc mẹ... Mẹ đã hình dung những tình huống xấu có thể xảy ra khi chúng ta không trọn vẹn trong một gia đình nữa. Nhưng mẹ có một niềm tin rằng, với những gì được dạy dỗ, con của mẹ biết cách bước vào cuộc sống một cách độc lập, bản lĩnh.

 

Mẹ muốn con biết chấp nhận thời điểm khó khăn này. Nó sẽ là một phần trong quá trình trưởng thành của con... Trong cuộc sống của một con người, đôi lúc ta gặp những khó khăn, khi những khó khăn đó qua đi, mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp. Việc ly hôn của bố mẹ có thể khiến con trưởng thành trước tuổi.

 

Con hãy làm quen với cuộc sống của riêng mình. Tập trung vào việc học, tham gia nhiều hoạt động tập thể, các hoạt động xã hội. Chan hòa với bạn bè, theo đuổi những thú vui, sở thích lành mạnh. Khi cần, có thể tâm sự nỗi buồn riêng của gia đình, cho biết gánh nặng tinh thần mình đang mang để có sự chia sẻ từ những người bạn chân thành. Mọi người sẽ hiểu, thông cảm và biết cân bằng lại trạng thái bất ổn trong con. Nếu giữ kín tâm sự, chất chứa bên trong con sẽ càng khó thoát ra được nỗi buồn.

 

Bố mẹ không yêu nhau nữa không có nghĩa là không yêu thương con. Mỗi người trong chúng ta vẫn có trách nhiệm với con như trước đây. Chỉ khác là không cùng trong một ngôi nhà nữa thôi. Mà có thể là hai nửa mái nhà hạnh phúc. Con cứ an tâm như thế.

 

Cần khá nhiều thời gian để con vượt qua cú sốc và chấp nhận được việc bố một nơi, mẹ một nơi. Đây là từ giai đoạn này chuyển sang giai đoạn khác của cuộc đời. Trải qua được sự khủng hoảng tâm lý mẹ tin con sẽ mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và biết sống hơn.

 

Theo V.D

Đời sống gia đình