Bỏ con gái ở nhà một mình để... đi du lịch, người mẹ phải trả giá đắt

Bích Ngọc

(Dân trí) - Dư luận Mỹ chấn động trước vụ việc một người phụ nữ bỏ con gái 16 tháng tuổi ở nhà trong 10 ngày.

Sự việc gây bàng hoàng, chấn động trong truyền thông và dư luận Mỹ. Các tờ tin tức quốc tế cũng đang quan tâm tới vụ án này.

Người phụ nữ có tên Kristel Candelario (31 tuổi) bị nhà chức trách bắt giữ và đang phải đối diện với tội danh giết người. Candelario đã bỏ con gái 16 tháng tuổi của mình - bé Jailyn - ở nhà một mình trong 10 ngày, để đi... du lịch.

Khi Candelario trở về nhà, bé Jailyn đã qua đời. Người mẹ bị bắt giữ kể từ ngày 18/6. Thông tin về vụ án chính thức được nhà chức trách Mỹ thông tin tới giới truyền thông.

Bỏ con gái ở nhà một mình để... đi du lịch, người mẹ phải trả giá đắt - 1

Kristel Candelario (31 tuổi) đã bị nhà chức trách bắt giữ (Ảnh: New York Post).

Theo đó, Candelario đã đi du lịch tới thành phố Detroit và đảo Puerto Rico, Mỹ. Khi đưa lời khai với cơ quan điều tra, Candelario thừa nhận, cô đã để bé Jailyn ở nhà một mình, không nhờ ai trông con hộ.

Khi Candelario trở về nhà ở thành phố Cleveland (bang Ohio, Mỹ) vào ngày 16/6, bé Jailyn đã qua đời. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé gái qua đời vì cơ thể bị mất nước nghiêm trọng. Ngoài ra, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có khả năng bé bị làm hại.

Hiện tại, không rõ tại sao Candelario không nhờ ai chăm sóc bé Jailyn trong quá trình người phụ nữ này đi du lịch.

Những người hàng xóm sống gần nhà Candelario hoàn toàn không hay biết về sự việc. Khi xe cấp cứu và xe cảnh sát tới nhà Candelario, họ mới bắt đầu biết về sự việc. Tất cả đều bày tỏ sự bàng hoàng.

Bỏ con gái ở nhà một mình để... đi du lịch, người mẹ phải trả giá đắt - 2

Những người hàng xóm đều cảm thấy quá đau xót trước bi kịch xảy đến với bé Jailyn (Ảnh: New York Post).

Một số người tiết lộ với cảnh sát rằng, họ từng giúp Candelario trông nom bé Jailyn và sẵn lòng giúp cô trông bé trong quãng thời gian cô không ở nhà. Chỉ cần Candelario mở lời, họ sẽ giúp, nhưng người mẹ lại không nhờ vả và cứ thế bỏ đi, để mặc con gái ở nhà một mình.

Những người hàng xóm đều cảm thấy quá đau xót trước bi kịch xảy đến với bé Jailyn.

Một người chia sẻ với giới truyền thông: "Jailyn là cô bé rất đáng yêu. Tại sao một chuyện như thế này có thể xảy ra với bé? Tôi đau lòng quá, tôi nhớ cô bé hay cười và luôn là đứa trẻ vui vẻ, đáng yêu, có sự tò mò, ham thích tìm hiểu về mọi thứ xung quanh mình".

Một người thân của Candelario chia sẻ thêm: "Đây không phải lần đầu Candelario bỏ con gái ở nhà một mình. Tôi và một số người biết chuyện vốn đã luôn nhắc nhở Candelario. Đến giờ, sự việc bi kịch đã xảy ra".

Bỏ con gái ở nhà một mình để... đi du lịch, người mẹ phải trả giá đắt - 3

Ngôi nhà nơi Candelario từng sống với con gái (Ảnh: New York Post).

Candelario vốn làm giáo viên trợ giảng tại một trường tiểu học. Nhiệm vụ của cô là phụ trách lớp học thay cho những giáo viên có việc bận đột xuất không thể lên lớp.

Candelario đã làm công việc này từ tháng 11/2022. Ngay khi cô bị bắt giữ, nhà trường đã quyết định sa thải cô.

Từ trước đến nay, Candelario không gặp vấn đề gì với pháp luật. Việc cô nuôi con thiếu trách nhiệm cũng chưa từng bị phản ánh. Nhà chức trách địa phương phụ trách vấn đề bảo vệ quyền lợi trẻ em chưa từng ghi nhận bất cứ phản ánh nào về Candelario trong việc nuôi con nhỏ.

Hiện tại, Candelario bị tạm giữ để phục vụ hoạt động điều tra và xét xử. Nếu muốn được tại ngoại, Candelario phải trả mức phí bảo lãnh 1 triệu USD (hơn 23,4 tỷ đồng).

Theo New York Post