Phản hồi bài viết "Bạn trai giấu chuyện đã có gia đình":

"Bỏ con đâu phải là ích kỉ"

(Dân trí) - Một đứa trẻ sinh ra không được cha đẻ nhìn nhận mới chính là điều đau khổ tàn nhẫn với bé. Bạn hãy nghĩ đến tương lai phía trước để không quyết định sai lầm.

 

"Bỏ con đâu phải là ích kỉ" - 1

Trước đây mình cũng yêu một người là bạn thân của anh họ mình. Khi anh ấy đưa mình về giới thiệu, mẹ anh ấy đã phản đối, anh ấy cũng vì vậy mà rời xa mình không một lời giải thích. Mình biết anh ấy rất thương mẹ, vì bà đã ở vậy nuôi anh em anh ấy nên người khi bố anh ấy mất.

Mình đã rất buồn và rơi vào khủng hoảng không thể yêu ai nữa. Sau 4 năm không gặp không liên lạc bỗng 1 ngày anh ấy gọi nói chuyện hỏi thăm. Thật sự lúc đó mình rất ngạc nhiên và có phần hạnh phúc. Bọn mình hẹn gặp nhau nhưng anh ấy đã có gia đình, có 1 bé trai và vợ đang bầu bé thứ 2. Anh ấy bảo còn rất yêu mình, nhưng vì mẹ nên anh phải lấy người anh không yêu. Mình đã ngây thơ tin những lời đó, vì trong thâm tâm mình còn yêu anh rất nhiều. Vậy là mình trở thành người thứ 3.

Anh ấy luôn tỏ vẻ quan tâm mình ,luôn bên mình mỗi lúc mình buồn vui. Cho đến khi mình báo mình có bầu thì mọi chuyện đã khác, anh ấy yêu cầu mình bỏ thai.

Lúc đó mình cũng nghĩ mình yêu anh không cần gì chỉ cần con là đủ, như thấy anh bên mình sẽ thật ấm áp. Thế rồi anh ấy càng kiếm cớ tức giận và dần xa mình. Mình đã sinh con một mình, và mình gặp chồng mình bây giờ. Anh rất yêu mình, dù mình đã cố lãng tránh anh, cố đẩy anh ra xa, mình đã nói nặng với anh là mình không hợp, không thể yêu ai nữa... nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn ở bên mình, vẫn hứa yêu thương con mình vậy là mình đồng ý đến với anh.

Nhưng khi vợ chồng mâu thuẫn, giận nhau thì mọi oán hận quá khứ không để anh yên. Anh ấy luôn dày vò mình, đay nghiến mình. Rồi con mình với anh nhưng anh bảo "sao nó không giống anh?". Lúc đó mình rất đau, hối hận vì đã quyết định sai lầm để cái thai ngày trước lại. Bố đứa bé dù là bạn thân của anh họ mình nhưng cũng không bao giờ hỏi han hay nhìn con mình dù 1 lần.

Bạn à! Hãy nghĩ đến tương lai của bạn, của con bạn nếu sinh ra không được cha nhìn nhận. Bé sẽ rất khổ về tinh thần và bạn cũng sẽ phải ân hận nhiều như mình. Cố gắng lên!

Phản hồi của độc giả Hiền Nhung

 

"Bỏ con đâu phải là ích kỉ" - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.