Bố chồng “quấy” người giúp việc

Có hai con nhỏ, việc cơ quan lại quá bận nên Nga (Hoàng Mai, Hà Nội) thuê một phụ nữ 35 tuổi, tên Thủy, đến giúp việc nhà vào ban ngày. Đang hài lòng vì có osin thạo việc thì một buổi đi làm về, Nga bị chị Thủy lôi vào phòng nói chuyện.

Bố chồng “quấy” người giúp việc  - 1
 
Chị bảo, mấy hôm nay, hễ vợ chồng Nga đi làm vắng, cụ bà đang đi chợ hay lúi húi dưới nhà là cụ ông (năm nay đã gần 80) tìm cách ôm hôn, vuốt ve chị. Bị phản đối, ông cụ cứ lờ đi, nói đùa: “Anh yêu em lắm, anh chỉ cần tình cảm thôi, cho anh thơm một cái nào”.

 

Nhiều hôm, Thủy đang làm việc thì ông cụ bất thần ôm từ sau lưng. “Kêu to cũng dở, để yên thì không được, mà xô mạnh sợ ông cụ ngã hay bị làm sao thì chết” - chị Thủy khổ sở trình bày.

 

Thấy người giúp việc muốn nghỉ, Nga bảo sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng rồi nghĩ mãi, chị vẫn không nghĩ ra cách gì. Trực tiếp khuyên giải bố chồng thì không được, nói với mẹ chồng thì sợ ầm ĩ cửa nhà, biết đâu bà không làm gì được chồng lại quay ra trút giận lên con dâu, nói với chồng thì anh cũng không thực sự quan tâm. Nga đành bảo chị Thủy tránh cụ ông những lúc không có người khác ở cạnh.

 

Thế nhưng khi chị Thủy không muốn đi nữa thì đến lượt ông cụ muốn đuổi chị đi. Từ chỗ khen nức khen nở cô giúp việc khéo léo, sạch sẽ, bố chồng Nga chuyển sang chê lấy chê để, nào lười, nào vụng, nào gian... và nằng nặc muốn thay người khác. Cực chẳng đã, Nga đành để chị giúp việc nghỉ.

 

Chuyện nhà Nga, dù sao, cũng chỉ hai vợ chồng biết, còn chuyện nhà anh Bình ở thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) đã thành đề tài đàm tiếu của hàng xóm láng giềng.

 

Mẹ anh mất sau mấy năm trời đau ốm, chưa được 49 ngày, bố anh công khai cặp với một phụ nữ gần 40 tuổi thuê ki-ốt bán hàng gần nhà. Cứ đến chiều tối là ông cụ 73 tuổi lại chải tóc bóng mượt, đến chỗ chị ta. Sổ tiết kiệm dưỡng già, cụ rút ra đưa dần cho tình nhân chăm sóc sắc đẹp và nâng cấp cửa hàng. Mọi người ai cũng biết người đàn bà đó chỉ lợi dụng, bản thân chị ta cũng bôi bác ông cụ khi buôn chuyện với người khác. Thế nhưng Bình không có cách gì giúp bố nhận ra điều đó.

 

Cặp với nhau chừng hai tháng, bố anh Bình đưa tình nhân về nhà. Mặc cho nhà có trẻ con, ông cụ vẫn cư xử thiếu chừng mực trước mặt người khác. Rất may là chỉ sau hai tuần, mối tình kết thúc bởi người đàn bà bỏ đi khi nhận ra ông già đã hết sạch tiền.

 

Chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà cho biết, có không ít trường hợp than phiền về chuyện bố đã già bỗng nhiên có biểu hiện ham muốn cao về tình dục và gây phiền toái vì điều đó. Có cụ quấy rối những phụ nữ xung quanh, có cụ đi bia ôm, chơi gái mại dâm, có cụ cặp bồ và bị lừa tiền.

 

Có lần, con cháu một cụ ông 88 tuổi gọi đến cầu cứu vì ông cụ quấy rối... người vợ đã 82 tuổi của mình. Trước kia, bề ngoài quan hệ của hai cụ cũng giống như những cặp vợ chồng già khác, nhưng gần đây họ thường xuyên gây sự và cuối cùng sự thật được bung ra: Cụ ông đòi cụ bà phải chiều mình trong chuyện chăn gối. Người vợ già nua không chịu được nên từ chối, khiến ông chồng phẫn nộ.

 

Trong trường hợp này, các chuyên gia khuyên gia đình nên làm công tác tư tưởng cho cả hai cụ để mỗi người chiều nhau một chút. Về phía cụ bà, có thể đáp ứng cho chồng mà không nhất thiết phải theo “quy trình” cổ điển. Trong trường hợp không thuyết phục được, có thể phải nhờ đến bác sĩ nam khoa để điều chỉnh mức độ ham muốn ở cụ ông bằng thuốc.

 

Theo chuyên gia Hồng Hà, việc người cao tuổi có nhu cầu tình dục cao trở lại trong khi bạn đời đã mất hoặc không đáp ứng được, dẫn đến những hành vi thiếu chuẩn mực là một bài toán khó đối với con cái. Việc góp ý cho các cụ không dễ dàng gì bởi là phận làm con, vả lại sống như thế nào lại là quyền của các cụ.

 

Do đó, trong trường hợp cụ “quấy rối” người giúp việc, hàng xóm, hay đi “dịch vụ” ở ngoài, con cháu cũng nên giữ bình tĩnh, thay vì cả nhà xông vào “lên án” khiến cụ càng có phản ứng không tiếp nhận thì chỉ nên cử một người nào đó “tâm tình” riêng. Lời nói thông cảm, dễ nghe mới khiến được cụ xét lại hành vi của mình và nghĩ đến ảnh hưởng của nó đối với gia đình.

 

Còn nếu ông cụ “quấy rối” vợ, hoặc có “người yêu”, cách hành xử lại càng phải khéo léo, vì đó là chuyện riêng, là quyền của cụ. Con cháu không nên nghĩ nhiều về chuyện thiên hạ sẽ chê cười rằng ông già rồi vẫn còn ham hố, mà chỉ cần lo lắng về việc quan hệ giữa bố mẹ sẽ xấu đi, hay bố có bị người khác lợi dụng để bòn rút tiền bạc. Nếu đặt lợi ích của bố mẹ lên trên, con cái sẽ có cách can thiệp tế nhị và hiệu quả để ngăn những hậu quả xấu đó, tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, cá tính của mỗi người cao tuổi.

 

Chuyên gia Hồng Hà nhấn mạnh, điều quan trọng là những người con phải bình tĩnh, không kết tội bố mình là làm những chuyện không hợp tuổi hay bêu xấu gia đình, vì cụ sẽ tức giận nghĩ rằng con hỗn láo, ích kỷ, không muốn bố hạnh phúc... và sẽ càng khó khuyên giải hơn ngay cả khi người con nói “có lý”.

 

Theo Báo Đất Việt