Bị cướp chồng

Người đàn bà của chồng trơ trẽn tuyên bố: “Chị không mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì để tôi” khiến Nguyệt choáng váng.

 
Bị cướp chồng  - 1


Sau gần 5 năm miệt mài làm lụng, vợ chồng Nguyệt làm chủ một cơ sở kinh doanh đồ nội thất. Cách đây gần 4 tháng, Nguyệt thấy chồng hay đi sớm về khuya. Cô hỏi, anh chỉ hững hờ: “Tìm mối làm ăn”. Đùng một cái, cô biết chồng có bồ, một cô gái trẻ nhưng sắc sảo, cũng kinh doanh nội thất, ở phố bên.

 

 “Tôi như người sống dở, chết dở năn nỉ, dọa nạt nhưng chồng tôi không hồi tâm chuyển ý. Bây giờ, anh ấy còn công khai hơn, chửi bới và nhục mạ tôi” - Nguyệt cho biết. Nhà cửa ngày càng lạnh nhạt, vợ chồng Nguyệt hiếm khi ăn được trọn một bữa cơm vì cô không gây sự thì chồng cô cũng tìm cách bới móc. Không chịu nổi, Nguyệt ôm con về quê ngoại ở Sơn Tây gần một tháng trời, phó mặc chuyện làm ăn cho chồng. Nguyệt cho biết, mẹ đẻ cô khuyên, đừng vội đầu hàng sớm. Bỏ chồng lúc này thì cả sản nghiệp mồ hôi nước mắt của cô sẽ tan tành vì cửa hàng đứng tên chồng cô. Thương con, thương mình, Nguyệt lên thành phố.

 

Tìm được số điện thoại và hẹn gặp “tình nhân” của chồng, nghĩ cảnh đàn bà với nhau, Nguyệt nhẹ nhàng chia sẻ. Tuy nhiên cô không ngờ, “bồ” của chồng trẻ, ăn nói bỗ bã và mạnh bạo tuyên bố: “Chị muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi không bao giờ bỏ anh ấy”. Khuyên chồng không xong, bồ của chồng quá trơ tráo, Nguyệt rối bời vì không biết phải làm sao.

 

Cùng cảnh với Nguyệt, Yên (Thanh Xuân, Hà Nội) còn không tin nổi mình đã “mất” chồng. Yên kể, khi bị vợ phát hiện “có bồ”, chồng cô chỉ lẳng lặng “xin lỗi” rồi thu dọn đồ đạc đi mất, bỏ mặc vợ và con nhỏ. Khóc lóc van xin, chồng vẫn vô tình, Yên bí mật chờ nhân tình của chồng trước ngõ nhưng cô này thấy Yên thì lảng tránh. Yên gọi điện, cô tắt máy, cô chuyển sang nhắn tin nhưng cũng không thành công.

 

Yên kể, nếu chồng cô biết “quay đầu”, cô sẵn sàng tha thứ. Yên muốn con mình có cả bố, cả mẹ nhưng hiện tại, cô không tìm được cách nào.

 

Bình tĩnh tìm cách gỡ

 

Khi có kẻ thứ ba xuất hiện, quan hệ vợ chồng khó tránh khỏi rạn nứt. Khi đó, vợ chồng phải có những cuộc nói chuyện thẳng thắn, để xem hai người có thực sự muốn hàn gắn không. Qua chia sẻ, sẽ tìm hiểu được nguyên nhân vì sao người bạn đời “quay lưng”. Có một thực tế là ngay cả khi có người vợ tốt, quan hệ vợ chồng dường như khá bình lặng thì bỗng dưng, người chồng có bồ. Hoặc có người chồng tốt, hiền lành nhưng cũng có ngày phản bội lại vợ.

 

Sau khi nói chuyện với chồng, có thể tìm cơ hội nói chuyện với người thứ ba. Dù bất kỳ nguyên nhân nào, cũng không nên chấp nhận mối quan hệ tay ba, không chịu đựng những coi thường, khinh miệt từ chồng và tình địch. Nếu cần thiết, hãy nhờ đến sự giúp sức của bạn bè, họ hàng và chính quyền địa phương nhưng nhớ mục đích không phải khiến chồng và người thứ ba mất thể diện.

 

Theo Mẹ & bé