Bên nhau ngày lễ

(Dân trí) - Chưa có khi nào người dân lại háo hức với kỳ nghỉ 30/4-1/5 như năm nay, bởi đây là lần đầu tiên bà con được “tận dụng” thêm cả ngày Quốc giỗ. Xuyên suốt 6 ngày xả hơi giữa bộn bề công việc và học tập, không ít người lên kế hoạch đi chơi xa. Các bạn trẻ cũng rậm rịch với “tuần mật” bên “người ấy”.

Kế hoạch bên nhau

 

Phần lớn các đôi chọn phương án rủ nhau đi du lịch, đi chơi, picnic với bạn bè. Các điểm du lịch như Tam Cốc, Cúc Phương, Tam Đảo thu hút khá nhiều lứa tuổi học sinh, sinh viên vì ưu điểm ít tốn kém, tha hồ chụp ảnh, thưởng thức những cảnh “đẹp như Hàn quốc”. Có người chọn lên chùa thắp hương cầu duyên, xin xăm và chúc cho tình yêu bền vững.

 

Theo Hương - SV khoa Anh ĐH SPTN - thì hầu hết các khoá ở trường cô đều tổ chức đi xa, tất nhiên là có suất kèm “chồng/vợ con”. Ai không có sẽ phải chịu bị ghép đôi ngẫu nhiên để đỡ lạc lõng.

 

Hùng - SV ĐH Hà Nội lại thích đi riêng với người yêu. Anh chàng bật mí đã phải làm việc cật lực trong hai tháng mới đủ tiền “trang trải” cho chuyến đi này. Dự định là cả hai sẽ có hai ngày ba đêm ở Cửa Lò, cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng và bờ biển - “cô ấy lãng mạn lắm, đây là ước mơ của cô ấy từ ngày yêu mình mà chưa có dịp thực hiện”.

 

Đối với các bạn trẻ thuộc hàng “đại gia” thì lại khác. Họ là con nhà giàu, hoặc những người thành đạt, có tiền. Họ tranh thủ mấy ngày nghỉ liền mà xả hơi “hoành tráng” hơn ở những địa điểm đắt đỏ, và thường chỉ có một nhóm chơi thân với nhau rủ người yêu đi cùng.

 

Cũng có người trải qua những ngày thần tiên chỉ có “ta với mình”. Hoàng, thế hệ 8x, con nhà đại gia người Lạng Sơn, quyết không về nhà thăm bố mẹ. Anh chàng đã có kế hoạch “3 ngày thiên đường” bên “vợ” ở Tuần Châu. Tất nhiên nhà nghỉ được đặt sẵn chu đáo. “Còn dịp nào tốt hơn dịp này để có thể thắt chặt quan hệ với nàng” - Hoàng nói.

 

Liên, 19 tuổi, SV năm đầu ĐH ngoại thương cũng lấy cớ “lớp đi tham quan” để trốn đi Cát Bà với Vinh. “3 ngày 2 đêm được ở bên người yêu, chắc chắn hai đứa sẽ có nhiều kỷ niệm”.

 

Đối với những đôi không có khả năng đi xa, cũng có thể là không thích đi xa, họ ở ngay trong thành phố, quyết tâm dành trọn những ngày nghỉ bên “gia đình”. Tại phòng trọ của người yêu, thuê nhà nghỉ ... cả ngày nằm bên nhau là đủ, đi đâu làm gì cho tốn tiền.

 

Theo M.Trung, anh chàng đang “sống thử” với bạn gái thì đa số bạn bè anh đều về nhà trọ của người yêu hoặc ngược lại. Những ngày này chẳng lo việc học hành, chỉ việc thưởng thức cuộc sống. Nhất là lúc mấy thằng cùng phòng thằng thì về nhà, thằng đi du lịch, tha hồ mà tung hoành.

 

Số đôi đang sống cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng… xa” thì coi đây là dịp tốt để “đoàn tụ”. H.Huy, 23 tuổi, đại diện văn phòng một công ty cổ phần kiến trúc hối hả thu xếp hành lí, vừa cầm điện thoại “ anh đang về rồi, chờ anh nhé” vừa buông lại một câu với tôi “thông cảm, lâu lắm mới có dịp gần vợ con”. “Vợ con” ở đây là cô người yêu hàng tuần xuống cơm nước cho anh và ở lại với anh như vợ chồng.

 

Nguy cơ tiềm tàng

 

Không ít đôi háo hức mong chờ được hoàn thành kế hoạch của mình và có những kỷ niệm thật đẹp khó quên. Cùng nhau chụp ảnh, đi dạo, nắm tay, trao những lời yêu thương.

 

Tuy nhiên, với một khoảng thời gian ở bên nhau lâu và riêng tư như thế, ai dám chắc lửa gần rơm lâu ngày không bén. Không ít những con yêu râu xanh lợi dụng cơ hội này để “gần gũi nàng hơn”. Cũng chẳng ít đôi không kiềm chế được bản thân mà phá hỏng bao nhiêu công sức bấy lâu “giữ gìn”.

 

Kỳ nghỉ là cơ hội cho những đôi yêu nhau thêm gắn bó. Nhưng các bạn gái cũng nên giữ mình để sau này không phải buông lời hối tiếc “giá mà…”.

 

Tùng Nhi