Băn khoăn của đại trượng phu

(Dân trí) - Ngay từ những ngày đầu hẹn hò cho đến khi quan hệ hai người trở nên nghiêm túc, thậm chí tới lúc đám cưới cận kề, trong đầu một gã con trai cũng “giằng xé” khá nhiều luồng suy nghĩ đấy!

Trong lần hẹn đầu

 

- Trên giường ngủ trông nàng thế nào nhỉ?

 

- Cuộc hẹn liệu có kết thúc đủ sớm để mình kịp đi gặp mấy tên bạn không?

 

- Vòng 1 của nàng thực sự “khủng” như vậy hay nhờ có áo độn ngực?

 

- Cô ấy có nghĩ mình vui tính không?

 

- Mình nên nói cho cô ấy biết rằng “có hành giắt kẽ răng” hay cứ kệ thế cho đến khi cô ấy nhìn vào gương và ngã ngửa ra nhỉ?

 

- Nàng vẫn hay trang điểm đậm như thế này à?

 

- Những khoảng lặng trong cuộc trò chuyện lần đầu có phải dấu hiệu của sự lúng túng, vụng về không? Hay nàng chẳng có gì để nói?

 

- Có đáng đầu tư thời gian và tiền bạc vào “vụ” này lần nữa không?

 

Trước khi đi đến “nghiêm túc”

 

- Mình có thực sự sẵn lòng từ bỏ các “ứng viên tiềm năng” khác chỉ vì cô ấy? Cô nàng quản lý lớp thể hình rất có cảm tình với mình…

 

- Liệu mình có cảm thấy tự hào khi giới thiệu nàng với họ hàng, người thân?

 

- Bạn bè mình liệu có thích nàng không?

 

- Liệu nàng có giới thiệu mình với bạn bè không nhỉ?

 

- Đi nghỉ dài ngày với nàng có vui không?

 

- Sau sáu tháng bên nhau liệu mình có nhìn mọi nét đáng yêu ở nàng thành ra điều khó chịu?

 

- Ở đâu đó trên con đường đã chọn, liệu có lúc nào mình nhìn lại và nghĩ rằng “Cuộc sống sẽ ra sao nếu cưới cô ấy?”.

 

Trước khi cưới

 

- Mình thích mọi việc diễn ra như bây giờ, nhưng sau hôn nhân tất cả có thay đổi?

 

- Liệu nàng có rối lên như người… loạn óc khi chuẩn bị cho đám cưới không?

 

- Sau này nàng có luôn mồm kêu ca như mẹ đẻ của nàng không nhỉ?

 

- Liệu mình có chịu đựng nổi gia đình nàng đến hết đời không? Và nàng có hòa nhập được với gia đình mình không?

 

- Nàng sẽ là người mẹ tốt chứ?

 

- Giờ nàng cũng có việc làm, nhưng nếu cần, mình có thể tự thân nuôi sống nàng và các con không?

 

- Cưới nhau rồi, có lúc nào được tự do thoải mái một mình nữa không?

 

- Mình có thể trông cậy vào nàng khi bão tố?

 

- Liệu mình có vui vẻ đón nhận việc… không bao giờ có quan hệ thân xác với bất kỳ người phụ nữ nào (ngoài nàng, tất nhiên) cho đến hết cuộc đời?

 

Huyền Anh

Theo Cosmopolitan