Bạn có dám mơ ước và thực hiện ước mơ?

Tôi chắc rằng ai cũng có ước mơ. Với người này, ước mơ là ngôi nhà xinh đẹp, người khác sẽ là đi du lịch hay người mê tốc độ có thể là “siêu xe”… Và tôi cũng tin, luôn có một cách nào đó để sống theo cách mình muốn, thực hiện ước mơ của bản thân.

Cánh đồng hoa trong mơ

Ngày còn bé tôi sống ở miền núi, trong một thị trấn nhỏ. Ngày đó, hầu như nhà ai cũng có một vườn hoa trước cửa, tôi thì trồng hoa quanh nhà, nào là hoa mười giờ, hoa hồng, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa râm bụt...

Bạn có dám mơ ước và thực hiện ước mơ?

Lớn lên, tôi không thi vào một trường đại học nào mà cố thuyết phục bố mẹ cho một số tiền, về Hà Nội học cắm hoa, bó hoa. Sau một thời gian làm thuê cho tiệm hoa, tôi dành dụm được chút tiền, tự thuê một cửa hàng.

Hoa đối với tôi là cả bầu trời, là không khí để thở. Tôi mơ một ngày nào đó mình sẽ có cả một cánh đồng hoa bạt ngàn, tôi sẽ làm ăn, sinh sống giữa cánh đồng hoa ấy…

Giấc mơ bỏ lại

Thế rồi tôi cũng phải lấy chồng. Việc sinh con đẻ cái khiến cái tiệm hoa của tôi đóng cửa. Không được trồng hoa, không có tiệm hoa, tôi mua những cái lọ hoa xương rồng bé xíu về chăm, để đầy lan can rồi chờ đợi những bông hoa bé xíu ló lên từ thân gai xấu xí. Tôi vẫn mơ một ngày nào đó sẽ có một cánh đồng hoa của riêng tôi.

“Một cánh đồng hoa ư? Em có biết bây giờ đất đắt hơn vàng không? Có lẽ em bắt đầu bằng việc đi đào vàng, khi nào đủ mấy tấn thì sẽ mua được mảnh ruộng để trồng hoa”. Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn chế giễu tôi về kế hoạch “không tưởng” ấy.

Tìm thấy một “người bạn đồng hành”

Thế nhưng, một ngày bạn tôi khoe với tôi: “Cậu biết vì sao tớ sắp có tiền mua chiếc xe hơi không?”. “Với đồng lương của cậu và ông xã ư?”. “Đúng đấy, nhưng kế hoạch này tớ thực hiện rất lâu rồi. Mua được xe, tớ sẽ có cơ hội đi nhiều nơi, để hoàn thành cuốn tiểu thuyết đang dở, tớ sẽ xuất bản nó…”. “Hóa ra thực hiện một ước mơ để hoàn thành một ước mơ khác… nhưng làm thế nào?”. Bạn tôi cười bí mật, “tớ lập kế hoạch tích lũy thông qua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Tớ “đầu tư có kỷ luật” để bảo vệ kế hoạch tài chính của mình từ khi mới đi làm được vài năm, giờ thì bắt đầu dùng nó để hiện thực hóa giấc mơ của mình…”.

Bạn có dám mơ ước và thực hiện ước mơ?

Tôi nghĩ đến cánh đồng hoa trong giấc mơ của tôi. Hóa ra cũng có cách để hiện thực nó, vậy mà tôi không hề biết. Tôi nói với bạn, giá như tôi bắt đầu sớm hơn thì có lẽ giấc mơ đã thực hiện được, nhưng bạn tôi nói không có gì là quá muộn nếu tôi tin tưởng vào cuộc hành trình.

Cuộc hành trình của tôi có thể rất dài và tốn kém nhưng tôi tin mình hoàn toàn có thể thực hiện được. Ngay từ bây giờ, tôi đã bắt đầu trang bị cho mình những kiến thức và kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và thu hoạch hoa cũng như tích lũy để có được một khoản vốn đủ lớn cho việc sở hữu một cánh đồng nho nhỏ chuyên trồng hoa ở ngoại ô Hà Nội sau này. Cũng giống như người bạn, tôi đã chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ “Manulife - Cuộc Sống Ước Mơ” mà tôi gọi là “bạn đồng hành” như sự khởi đầu cho hành trình thực hiện ước mơ của mình. Những luống hoa rồi sẽ vẫn nở từ mùa này sang mùa khác. Những đứa cháu của tôi sẽ chạy nhảy bên ruộng hoa này, từ giấc mơ không bao giờ tắt của tôi.

Bạn có biết cách thực hiện ước mơ của mình không?

Tôi chắc rằng ai cũng có những ước mơ, bạn cũng có ước mơ của bạn, chỉ có điều bạn nghĩ ước mơ đó quá lớn, quá xa vời. Bạn muốn mua xe hơi? Bạn muốn đi du lịch? Bạn muốn có một ngôi nhà xinh đẹp? Thật ra luôn có một cách nào đó để bạn sống theo cách mình muốn, thực hiện ước mơ của bản thân. Với thời hạn đóng phí ngắn chỉ từ 12 đến 15 năm, “Manulife - Cuộc Sống Ước Mơ” bảo vệ tài chính cho bạn ít nhất trong 20 năm hoặc đến tận tuổi 85.

Cứ mỗi 3 năm hợp đồng, bạn sẽ nhận được một khoản tiền mặt phục vụ các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn hoặc bạn có thể giữ lại trong tài khoản hợp đồng để tiếp tục tích lũy cho các mục tiêu lớn hơn. Quyền lợi Phiếu tiền mặt định kỳ mỗi 3 năm này có giá trị 3% Số tiền bảo hiểm trong thời hạn đóng phí và 6% Số tiền bảo hiểm sau thời gian đóng phí.

Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình hoạt động của quỹ đầu tư, sản phẩm này còn có thể mang đến cho bạn cơ hội gia tăng khoản tiền tích lũy với quyền lợi phiếu tiền mặt nhận thêm. Cùng với quyền lợi đáo hạn hấp dẫn, bạn hoàn toàn an tâm và tự do hoạch định mọi kế hoạch và nhu cầu chi tiêu, cũng như thỏa chí thực hiện các ước mơ trong cuộc sống.

Còn tôi, tôi tin rằng một ngày không xa, tôi sẽ dẫn chồng tôi đến cánh đồng hoa của tôi rồi bảo với anh: “Ruộng hoa này là của em, anh có tin không ?”. Anh sẽ tròn mắt hỏi: “Em đã thực hiện nó bằng cách nào vậy? thật kỳ lạ”. Tôi sẽ nói tôi đã thực hiện nó bằng đam mê của tôi cùng với người đồng hành bí mật “Manulife - Cuộc Sống Ước Mơ”

Linh An