Bạn chồng chuyên “kích đểu”

(Dân trí) - Tôi không cấm chồng bù khú nhậu nhẹt với bạn bè nhưng có những người bạn của chồng chỉ nhắc đến tên thôi là tôi đã không muốn cho chồng qua lại.

 

Bạn chồng chuyên “kích đểu” - 1

Đôi khi, một gia đình, một tình yêu, hạnh phúc thêm hay tan vỡ đi, chỉ vô tình là từ bạn bè. Có những câu chuyện mắt thấy tai nghe khiến tôi tin rằng sự lôi kéo, dụ dỗ thậm chí khích bác, “kích đểu” của rất nhiều người bạn không tốt khiến chồng hư đi. Với một ông chồng vững tâm có chính kiến không sao, nhưng ham vui, chơi hư thì hỏng!

Đơn cử một chuyện nhỏ thôi, lần tôi mang bầu thì bạn của chồng nhắn tin rủ: "Dạo này chán quá! Bức bối trong người. Thử gió mới tí không? Tao biết chỗ nhiều em ngon lắm”. Sẵn chuyện chúng tôi đang cãi nhau, thế là vài câu lôi qua kéo lại, chồng tôi cũng "ừ".

Một anh bạn khác đến nhà, thấy chồng tôi hút thuốc thì quát: “Mày bỏ thuốc lá luôn đi! Muốn con bị não à? Vợ có bầu mà không có ý thức gì hết”.

Thế đấy, bạn tốt biết khuyên nhủ nhau thì phúc cho mình, bạn tệ khinh thường coi rẻ mình thì là hoạ. Thấy ai tốt cái gì thì nhắc chồng học theo, biết ai xấu cái gì thì bảo chồng tránh.

Nhưng chồng lại nói tôi là hay quản lý và khó tính. Anh bảo: “Cô xét nét từng bạn của tôi thế thì còn ai dám đến nhà này chơi nữa”.

Tôi nghĩ tạo lập một gia đình hạnh phúc giống như trồng một cái cây. Mình không những phải chăm chút tưới tắm chăm sóc nó từ sâu bên trong, mà còn phải bảo vệ nó khỏi những mối nguy hại bên ngoài, có sâu mà không biết diệt thì cái cây của mình rồi sẽ chết.

Hôn nhân đâu phải dễ dàng, đâu phải cứ nắm tay nhau tin tưởng nhau là đi được hết mọi mưa gió bão giông của cuộc đời. Tôi phải làm gì để chồng hiểu và tránh xa những người bạn xấu?

Bích Thúy

 

Bạn chồng chuyên “kích đểu” - 2

 

Mời quý độc giả tham gia gỡ rối cho nhân vật trong bài bằng cách nhập "nội dung bình luận" tại phần "Gửi bình luận" bên dưới. Những ý kiến gỡ rối hay sẽ được chọn đăng thành bài trên chuyên mục và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!