Âm mưu hiểm ác của anh rể với em vợ phía sau liều thuốc cảm

Huyền Anh

(Dân trí) - Một cô gái 18 tuổi có tên Mengmeng sống tại hạt Wei, Hình Đài, Hà Bắc (Trung Quốc) đã trải qua các triệu trứng ngộ độc nghiêm trọng sau khi uống hai liều "thuốc cảm" mà anh rể mình đưa cho.

"Thuốc cảm" của anh rể sau đó được cảnh sát xác minh là thuốc diệt cỏ pha loãng có độc tố cao. 

Âm mưu hiểm ác của anh rể với em vợ phía sau liều thuốc cảm - 1

Mengmeng rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi uống "thuốc cảm" do anh rể đưa cho (Nguồn ảnh: Sohu).

Trả lời báo chí hôm 6/12, chú của Mengmeng cho biết cô bé không được khỏe, nôn vài lần kèm tiêu chảy, và trở nên kiệt sức. Khi đó, gia đình chỉ nghĩ Mengmeng mắc cảm cúm thông thường nên cho cô đến trạm y tế trong làng để khám và kê thuốc uống.

Nhưng sau đó, tình trạng của Mengmeng không cải thiện. Gia đình tiếp tục đưa Mengmeng đến trạm y tế truyền trong hai ngày. Tình trạng của Mengmeng tiếp tục xấu đi sau khi truyền dịch, và cuối cùng là lên cơn khó thở.

Cha của Mengmeng, ông Ma, cho biết: Tình trạng của Mengmeng càng lúc càng xấu, môi và lưỡi đỏ như máu. Gia đình đã đưa Mengmeng tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Bắc để điều trị. Các bác sĩ ngay lập tức cho làm xét nghiệm và kết luận rằng Mengmeng bị ngộ độc do thuốc diệt cỏ paraquat pha loãng có độc tố cao.

Cũng theo ông Ma, bệnh viện đã thông báo bệnh nguy kịch 3 lần trong thời gian điều trị, nhưng ông khẳng định rằng chỉ cần Mengmeng còn ở đó, gia đình sẽ cố gắng hết sức để cứu.

Chị gái của Mengmeng cho biết sau khi nghe tin em uống thuốc diệt cỏ, cô đã ngất xỉu mất một lúc. Gia đình cho rằng Mengmeng có lẽ đã làm điều dại dột vì quá áp lực học hành do cô bé đang học cấp 3.

Nhưng khi tình trạng của Mengmeng ổn định hơn, có thể kết nối với các thành viên trong gia đình, mọi người đều kinh ngạc khi biết rằng Mengmeng không hề tự tử. Mengmeng nói rằng cô bé không uống thuốc độc tự tử, và không biết paraquat trông như thế nào.

Khi kết nối lại các dữ kiện, sự chú ý bắt đầu được hướng về anh rể của Mengmeng. Hôm xảy ra vụ việc, người anh rể đã đưa cho em vợ 2 chén thuốc chống cảm. Mengmeng nói rằng cô đã muốn bỏ khi đang uống, nhưng anh rể ép uống hết.

Paraquat là một loại thuốc diệt cỏ mạnh. Ngay cả một xíu paraquat cỡ móng tay cũng có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy tại sao anh rể của Mengmeng lại làm như vậy?

Cả chị gái và cha của Mengmeng đều nói rằng họ không có bất kỳ mâu thuẫn nào với Chen (anh rể của Mengmeng) và không hiểu tại sao Chen lại làm thế.

Hiện cảnh sát địa phương đã tạm giữ hình sự Chen và anh ta đã thừa nhận đầu độc Mengmeng. Nguyên nhân cụ thể của vụ ngộ độc vẫn đang được điều tra.