Ám ảnh... bao cao su trong vali công tác

Chỉ còn vài ngày nữa anh lại lên đường đi công tác. Mỗi chuyến đi xa, nghĩ đến em và con, lòng anh không nguôi nỗi nhớ. Anh quả là người đàn ông hạnh phúc khi cưới được em.

Do tính chất công việc, anh hay có những chuyến tập huấn hay đi thực tế dài ngày. Trong những khoảng thời gian ấy, em thay anh thăm viếng hai bên nội ngoại chu toàn, chăm sóc các con cẩn thận. Có em, anh thật sự yên lòng và chuyên tâm cho công việc.
 
Ám ảnh... bao cao su trong vali công tác - 1

 

Trong số hành lý anh mang theo, đâu đâu anh cũng thấy hiện diện đôi bàn tay em. Các vật dụng đều được em sắp xếp gọn gàng, ngăn nào ra ngăn đó, từ trang phục, tài liệu đến những món đồ nhỏ nhất như cây kim, ống chỉ, mấy chiếc nút áo, móc quần "sơ-cua". Dù có đi xa nửa vòng trái đất, khi mở vali, anh cũng cảm nhận được tình cảm của em qua mùi nước hoa thoảng nhẹ trên những bộ quần áo đã được ủi thẳng thớm, xếp ngay ngắn.

 

Duy có một điều em làm anh rất buồn, đó là ngoài những vật dụng thân thiết ấy, em còn "sắm" sẵn cho anh những chiếc bao cao su. Không hiểu em nghĩ về anh thế nào mà lại hành xử như vậy? Anh tự an ủi rằng, em vốn là người cẩn thận và có quan niệm khá "tân thời" nên chỉ "phòng hờ" cho anh. Nhưng sự hiện diện một cách vô duyên của những chiếc bao cao su đó cứ làm lòng anh nhói đau.

 

Chúng mình yêu nhau gần chục năm trời mới cưới, rồi có với nhau hai mặt con. Trải qua bao nhiêu sóng gió, gia đình ta vẫn hạnh phúc bên nhau, sao đến bây giờ em vẫn không đặt niềm tin trọn vẹn nơi anh? Còn nhớ, chuyến công tác đầu tiên, khi anh thấy những "món" quà của em trong hành lý, anh đã không khỏi "choáng". Anh đã giải thích với em rằng, anh không thuộc dạng người bồng bột, khó kiềm chế nên xin em đừng làm như vậy. Nhưng những lần sau, lần sau nữa, anh vẫn thấy nó "hiện diện" trong hành lý của mình.

Em ạ!

 

Tình dục là một sinh hoạt thuộc về bản năng, nhưng con người luôn có lý trí. Em có biết rằng, anh càng "sốc" hơn khi có lần vô tình anh nghe em "truyền lại kinh nghiệm" cho những bạn nữ mới lập gia đình với niềm tự hào không giấu diếm?

 

Những biểu hiện tốt đẹp em dành cho anh bỗng trở nên vô nghĩa. Lẽ nào em vừa thiếu niềm tin vừa coi thường anh đến vậy? Em lo cho anh thật hay muốn bày tỏ quyền lực khi ngấm ngầm "cấp phép" cho anh? Chẳng lẽ ngay cả trong những điều riêng tư nhất của bản thân, anh cũng không có quyền tự quyết?

 

Góp ý, em biện minh là muốn anh được an toàn. Nhưng em có biết chăng, điều đó với anh không phải là niềm hạnh phúc mà là sự xúc phạm nặng nề. Nếu muốn bày tỏ sự cảm thông hay chia sẻ với anh thì đừng làm như thế nữa, em nhé! Niềm vui và hạnh phúc của anh sẽ trọn vẹn hơn khi được em tôn trọng và tin tưởng.

 

Theo Báo Phụ nữ TPHCM