5 dự đoán về vợ của một ông chồng

(Dân trí) - Em thân yêu, sau gần 6 năm chung sống, đã bắt được vô số “rận trong chăn”, anh - người chồng vừa đẹp trai vừa tận tụy của em - xin đưa ra một số điểm dự báo như sau về vợ anh trong 10-20 năm tới:

 
5 dự đoán về vợ của một ông chồng - 1


1. Em sẽ béo

 

Hồi mình mới yêu nhau, anh mạnh dạn tin rằng, em dù có trăm nghìn lần đối mặt với kẻ thù lớn nhất là thời gian cũng sẽ luôn giữ được vóc dáng hông nở eo thon, bờ vai gầy mảnh dẻ. Đến nay, anh xin rút lại suy nghĩ có phần… nông cạn ấy. Đơn giản bởi vòng eo của em đã “bồi” thêm chục phân có lẻ - hệ quả của 2 lần sinh con và vô số lần thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp với việc nuôi con, mang bầu. Em luôn mồm nói “em cần ăn kiêng, em phải ăn kiêng!” nhưng chưa khi nào em bỏ qua tiệc buffet thịt nướng mỗi lần anh mời cùng thưởng thức.

 

2. Mắt em sẽ thành “mắt ốc nhồi”

 

Đừng hiểu lầm anh ám chỉ chuyện em quyết tâm mổ cận thị để giã từ cặp kính trước khi bước chân về nhà chồng. Dự đoán này anh chợt nảy ra khi nhìn em trừng mắt quát con và mắng chồng nữa đấy.

 

Một ngày em quát con tính sợ khoảng dăm bận: Một vào buổi sáng khi gọi con dậy đi học, một vào lúc đánh răng rửa mặt cho con, một vào buổi chiều khi em tắm cho con, một vào buổi tối khi em cho ăn mà nó ngậm mãi không nuốt, và một vào cuối ngày khi em hò mãi mà con chưa chịu ngủ.
 
Cũng có khi em ngứa mồm bắc loa kề luôn vào mặt anh “bình sữa của con sao đến giờ anh chưa rửa?”, “quần áo đi làm về vứt bừa ra thế à?”. Những lúc như thế mắt em hình viên đạn, không còn long lanh, dịu dàng như hồi mình mới yêu.

 

3. Bị tiểu đường

 

Hãy nhìn cách em ngốn hết hộp sôcôla anh tặng nhân dịp lễ Valentine chỉ trong có 1 ngày, cách em uống nước ngọt có ga, cách em nhấm nháp bánh quy mỗi khi ngồi đọc sách. Chế độ ăn uống ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người. Thêm nữa là yếu tố di truyền, mẹ vợ anh - tức mẹ em, cũng có bệnh này. Nếu em không thay đổi chế độ ăn uống từ bây giờ, chắc gì em đã là ngoại lệ.

 

4. Bị Alzheimer

 

Em hay than thở mình “chưa già đã lẫn”. Em không thể cầm quá ba thứ đồ trên tay, bởi đơn giản, cứ cầm nhiều hơn ba thế nào em cũng vứt bớt đi một - đó có thể là điện thoại di động, chùm chìa khóa, ví hay kẹp tóc... Vô số lần em để lại ví trên yên xe, quần áo giặt rồi không đem ra phơi... Anh mừng vì em vẫn nhớ anh là ai mỗi đêm quờ tay sang thấy anh đang nằm ngáy.
 
5. Có chồng ngoại tình

 

Xin khẳng định với em rằng, dự đoán cuối cùng này không là hệ quả của 4 dự đoán trên. Anh sẽ mãi yêu em cho dù em có béo, xấu, ốm đau bệnh tật hay không nhớ anh là ai đi chăng nữa. Đơn giản bởi anh đã xem phim “50 lần hẹn đầu tiên” rồi, phải thú nhận là chẳng có gì ngọt ngào hơn tình yêu vĩnh cửu.

 

Nhưng anh trót có một lời nguyền trước khi cưới vợ rằng, nếu bị vợ lấn lướt, áp đảo, bắt nạt nhiều lần một cách có hệ thống và có tổ chức, anh sẽ vùng lên, đi tìm “mối khác” bên ngoài để phát huy thế mạnh đàn ông cho đỡ tủi. Vì thế, xin em nhớ một điều: Đàn ông luôn hảo ngọt, đừng suốt ngày càm ràm anh.

 

Ký tên,

 

Chồng đẹp trai và tận tụy của em.