30 năm "thương nhau mà sống" của cặp vợ chồng "sợ nghèo" U60

Huyền Anh

(Dân trí) - Chú Nguyễn Công Huyền và cô Phạm Thị Lành cưới nhau qua mai mối, từ "chỉ mới cảm mến chứ không yêu" đến hơn 30 năm vất vả cùng nhau "thoát nghèo", họ vẫn luôn hạnh phúc.

Tại chương trình "Tình Trăm Năm", cô chú đã có cuộc trò chuyện với 2 MC Quyền Linh và Ngọc Lan, kể về mối lương duyên vợ chồng của mình và hơn 30 năm dù vất vả vẫn đong đầy yêu thương khiến người xem không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

Nhắc lại ngày nên vợ nên chồng, chú Huyền (57 tuổi) cho biết được anh hàng xóm làm mai: "Tôi thấy cô ấy đẹp nên chỉ mới thích thích thôi, chứ chưa thích lắm!". Trong khi đó, ấn tượng của cô về chú thì "đẹp trai có, phong độ có nhưng cũng lắm bạn gái, bồ bịch". Sau một tháng gặp gỡ cô chú đã đi đến hôn nhân do gia đình "đẩy thuyền".

"Hồi đó sợ ổng có nhiều bồ rồi cản trở hôn nhân, nên cả hai phải ra tận Ủy ban Xã để làm giấy đăng ký kết hôn, để nếu sau này có ai "tranh chấp" thì còn có Xã đứng ra xét cho tôi" - cô Lành (55 tuổi) hài hước tiết lộ.

Cô Lành kể, chồng rất thương và lo khi cô về làm dâu. Nhưng nhà chú Huyền không chỉ có ba mẹ chồng, mà còn đông anh em nên việc làm dâu cũng có phần cực hơn. Thời gian đầu cô khóc khá nhiều vì lạ nhà. Mãi đến khi mang thai con đầu lòng thì cả hai mới dọn ra riêng.

"Tôi có nhiều em út, mà vợ bầu lớn rồi, ở chung thì vất vả, tội vợ tôi quá! Tôi luôn là người nhường nhịn trong lúc vợ chồng lớn tiếng, thấy vợ khóc là tôi nhịn ngay. Trước giờ tôi cũng là người nóng tính nhưng gặp vợ thì phải nhỏ nhẹ lại" - chú Huyền tâm sự về tình cảm của mình.

Nhưng mọi thứ cũng chẳng hề dễ dàng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đổ lên đôi vai của cặp vợ chồng trẻ, lại thêm đứa con sắp chào đời, cuộc sống đã khó khăn lại càng vất vả hơn. Nhớ lại những ngày tháng cực khổ đó, cô Lành bồi hồi chia sẻ: "Đất nhà tôi là đất biền, xung quanh nước ngập, chỉ xây được cái nền nhà, mà ở vùng sâu nữa nên cuộc sống cực khổ. Tôi vừa nấu rượu nuôi heo, vừa chăm con mới sinh. Nhiều khi làm ăn thua lỗ một trăm mấy chục triệu, phải vừa làm vừa trả nợ. Rồi chồng tôi đi làm rẫy, vất vả lắm nhưng cũng có lời, chỉ là lời ít hay nhiều thôi".

Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng cô chú vẫn rất lạc quan và vô cùng yêu thương nhau. Vợ chồng cô chú không bao giờ lục đục. Hai vợ chồng quyết tâm làm ăn, dù có thất bại thì tự gánh chịu. Chú bảo: "Buồn thì cũng có nhưng làm cái này không được thì chuyển sang làm cái khác. Miễn thương nhau là được! Tôi hay nói tôi thương vợ. Bây giờ cả hai phải thương yêu, thông cảm cho nhau. Nếu có vấn đề thì phải chia sẻ với nhau chứ không rầy la, như vậy sẽ mất tình cảm. Tôi không muốn để vợ tôi buồn!".

Cô Lành cũng tâm tình: "Vợ chồng tôi có chuyện gì khó khăn thì chia sẻ, chứ không cự cãi. Tôi ở với chồng từ đó đến giờ mà không có giận, không nghĩ đến chuyện bỏ về nhà hay ly hôn. Vợ chồng tôi sợ nghèo, nên cố gắng làm để sau này con không cực khổ như ba mẹ".

30 năm thương nhau mà sống của cặp vợ chồng sợ nghèo U60 - 1

Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng cô chú vẫn rất lạc quan và vô cùng yêu thương nhau (Ảnh: Tình Trăm Năm).

Cuối chương trình, con gái Thùy Trang của cô chú, cũng là nữ YouTuber Sâu Tivi nổi tiếng, đã xuất hiện và mang đến giây phút đầy xúc động cho "Tình Trăm Năm". Thùy Trang nói:

"Con cảm thấy rất hạnh phúc khi sống trong gia đình có đầy đủ cha, mẹ, anh hai lúc nào cũng yêu thương nhau. Mặc dù cha mẹ lớn tuổi nhưng tình cảm lúc nào cũng như vợ chồng son. Đó là điều khiến con hạnh phúc và con ước ao sau này cũng có một gia đình như vậy, có người chồng lúc nào cũng yêu thương, thấu hiểu tâm lý vợ mình như cha. Hoàn cảnh của cha mẹ không giàu có như bao người, nhưng đó chính là động lực lớn nhất cho con để con cố gắng. Nhờ tình cảm của cha mẹ khiến cho con biết yêu thương, biết trân trọng sức lao động của cha mẹ".

30 năm thương nhau mà sống của cặp vợ chồng sợ nghèo U60 - 2

Tình cảm vợ chồng của cô chú khiến con cái luôn cảm thấy hạnh phúc trong gia đình (Ảnh: Tình Trăm Năm).

Cũng trong chương trình, chú Huyền đã cẩn thận viết một lá thư tay để gửi đến cô - điều mà hơn 30 năm trong đời sống hôn nhân chú vẫn chưa có cơ hội làm, lá thư kết bằng câu ngắn gọn "anh yêu em" chứa chan tình cảm của cặp vợ chồng U60.