18 con, vẫn muốn đẻ tiếp

Sống với nhau 23 năm và đã có 18 đứa con nhưng vợ chồng Gil và Kelly Bates ở bang Tennessee (Mỹ) vẫn chưa muốn “kế hoạch hóa gia đình”.

Từ hồi cưới nhau đến nay, hầu như năm nào Kelly cũng mang thai. Nghĩa là từ khi trở thành vợ, chị chỉ có mỗi việc là bầu bí và chăm sóc những đứa con non dại. Dù vất vả như vậy, chị vẫn vô cùng háo hức với việc sinh đẻ. “Nếu Chúa ban ơn thì chúng tôi muốn sinh thêm nhiều đứa trẻ nữa. Chúng tôi rất yêu các con. Không gì hạnh phúc bằng giây phút đón chào thành viên mới của gia đình”, hai vợ chồng tâm sự.
 

 

18 con, vẫn muốn đẻ tiếp - 1

Suốt mấy chục năm qua, vợ chồng Bates luôn phải nuôi con mọn.

 


Để đủ chỗ cho lũ con đông đúc, ngôi nhà nhỏ của họ đã được mở rộng ra để có được 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm, hai phòng bếp, một phòng khách lớn nơi đặt cái bàn dài hơn 4m. Ngoài ra còn có một phòng giữ trẻ và một phòng học.

 

Nhà Bates thường tự may quần áo để mặc. Ngoài thời gian dành cho công việc, đại gia đình này thường giải trí bằng cách ca hát và tổ chức các trò chơi tập thể.

 

Dù đẻ không ngừng, nhà Bates vẫn chỉ đứng thứ nhì thế giới về đông con. Danh hiệu vô địch thuộc về ông bà Duggars ở bang Arkansas, có 19 con. Dưới đây là một số hình ảnh về gia đình Bates.
 
18 con, vẫn muốn đẻ tiếp - 2


18 con, vẫn muốn đẻ tiếp - 3


18 con, vẫn muốn đẻ tiếp - 4


18 con, vẫn muốn đẻ tiếp - 5


 

Theo Hồng Phạm

Báo Đất Việt/Dailymail