02:14Những giáo viên lặn lội "đưa đò" ở ngôi làng nằm biệt lập giữa núi rừngBiết bao thế hệ thầy cô giáo ở miền xuôi lặn lội vượt đường sá xa xôi, cách trở để gieo con chữ cho trẻ em người đồng bào ở làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định).
Thầy cô gieo chữ ở ngôi làng biệt lập: 30 năm chưa được nhận hoa ngày 20-11Biết bao thế hệ thầy cô giáo ở miền xuôi lặn lội vượt đường sá xa xôi, cách trở để gieo con chữ cho trẻ em người đồng bào ở làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định).
Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núiĐể phục vụ nhu cầu đọc sách cho các vùng xa xôi cách trở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai chương trình “Ánh sáng tri thức” với hình thức tổ chức 1 thư viện lưu động trên xe ô tô với sách, máy tính, máy chiếu phim…
Em gái Dương Chí Dũng trải lòng sau bi kịch gia đìnhTôi và chị, cả hai đều có những lý do riêng để không dành cho nhau được nhiều thời gian như mong đợi. Tôi xa xôi cách trở, chị thì bận rộn liên miên, lại buồn bã giữa bộn bề sự cố.
Những người "gieo chữ" trên đảoCách TPHCM không xa, nhưng để đến được Thiềng Liềng, Thạnh An - hai xã đảo của huyện Cần Giờ phải mất nhiều thời gian ngồi đò. Xa xôi cách trở là vậy, nhưng vẫn có những người trẻ bám trụ gieo chữ cho học trò nghèo....
Cô giáo về hưu băng rừng, vượt đèo đến với học trò(Dân trí) -Nghỉ hưu từ 5 năm trước, nhưng với cô Nguyễn Thị Quảng, nghiệp nghề giáo vẫn trăn trở khi nghĩ về những đứa trẻ làng Vân thiệt thòi ở nơi xa xôi cách trở. Vậy là cô Quảng tình nguyện lặn lội đường đèo về làng Vân dạy tiếng Anh không công cho các em.
Tết Việt thời @Tết cổ truyền luôn là thời khắc mà mọi người ai cũng mong chờ nhất trong năm. Trẻ con mong tết để được nghỉ học dài ngày, được đi chơi và nhận lì xì. Người lớn mong đếp dịp này để đoàn tụ bên mái ấm gia đình mình sau một năm làm ăn xa nhà, cùng quây quần bên nhau trò chuyện ôn lại những thăng trầm trong năm. Hầu hết mọi người, dù có khó khăn, xa xôi cách trở đến đâu cũng cố gắng về nhà đón Tết cùng người thân.
Dạo bước AngkokAngkok là cái tên mang đầy chất huyền thoại kỳ bí, rất nổi tiếng với hàng trăm ngọn tháp đá khổng lồ của các ngôi đền thiêng đã bị bỏ hoang suốt nhiều thế kỷ. Và cũng thật là ngạc nhiên rằng, nghe có vẻ xa xôi, cách trở nhưng nếu muốn thì bạn cũng có thể tự đi Angkok một mình mà không cần phải lăn tăn gì.
Cựu binh Pháp ăn xôi lạc, bị sốt rét ở "Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp"Phim tài liệu "Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp" chiếu trên VTV sẽ phân tích khối tài liệu lưu trữ tối mật của quân đội Pháp - những người trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử năm 1954.
Nhân sự trẻ, nghỉ lễ là thêm chút thời gian... "cày deadline"Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày là dịp để người lao động nghỉ ngơi, xả stress sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. Nhiều kế hoạch đã được gen Z lập ra để tận hưởng kỳ nghỉ.
Chia sẻ bất ngờ của vợ chồng đi xe tiền tỷ bán xôi ở vỉa hè Hà NộiAnh Công Việt Anh (Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ khi hình ảnh vợ chồng anh đi bán xôi lại nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Người dân chen chân nếm đặc sản xôi ngon bậc nhất Hà NộiLễ hội xôi Phú Thượng được tổ chức hàng năm và trở thành hoạt động truyền thống để bảo tồn và phát triển nghề. Năm nay, du khách phải xếp hàng chờ mua xôi chè, xôi xéo, xôi gấc, xôi ngũ sắc...