Trung Quốc: Chính quyền vào cuộc vụ thi thể thiếu nữ bị bán làm đám cưới maChính quyền địa phương ở Sơn Đông, Trung Quốc đã mở chiến dịch xóa bỏ hủ tục sau khi dư luận nước này xôn xao vì vụ thi thể một thiếu nữ bị bán để làm "đám cưới ma".
Kon Tum: Chàng “tù trưởng” 28 tuổi làm kinh tế giỏi, thu 300 triệu đồng/nămTuy tuổi còn trẻ nhưng Trưởng thôn A Thái đã có nhiều đóng góp giúp cho dân làng xóa bỏ hủ tục. Thái đã có hơn 6ha đất trồng mì và điều, mỗi năm thu về gần 300 triệu đồng.
Nữ già làng đặc biệt "có một không hai" của bản làng KrôngGià Ksor H’Lâm (làng Krông, Chư Prông, Gia Lai) đã dành trọn đời mình cho kháng chiến. Hòa bình, với vai trò là nữ già làng, bà phối hợp với chính quyền giúp bà con xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế.
Chính quyền Trung Quốc đau đầu tìm cách xóa "văn hóa tiệc tùng"Mới đây ở Trung Quốc, một vụ cãi lộn giữa nhân viên công vụ địa phương và dân làng trong một bữa tiệc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, cũng như càng thể hiện rõ hơn sự căng thẳng trong nỗ lực xóa bỏ hủ tục của chính phủ.
Nỗi ám ảnh về thứ bùa ngải "đồ độc" khiến những mạng người bị bức tửTrong làng có người đau ốm, hay vật nuôi chết, người vùng cao Quảng Ngãi sẽ nghĩ đến "cầm đồ thuốc độc". Từ đó, người bị nghi có "đồ độc" sẽ bị xa lánh, thậm chí bị giết chết.
Cãi lời bố, chống lại cả dòng họ, quyết đưa người chết vào quan tàiNgày chú ruột mất, ông Pó cãi lời bố, chống lại ý kiến của dòng họ để đưa thi thể chú vào quan tài. Hành động của ông tạo nên kỳ tích trong cuộc chiến xóa hủ tục tang ma của người Mông ở Thanh Hóa.
Phụ nữ bản Mường chung tay xóa bất bình đẳng giới, vươn lên thoát nghèoBất bình đẳng giới khiến nhiều phụ nữ người Mường ở Ninh Bình bị mất cân bằng trong cuộc sống, phụ thuộc nặng nề vào nam giới. Họ đã cùng nhau xóa bỏ các hủ tục, vươn lên thoát nghèo.
16 đội tranh tài nhằm xóa bỏ định kiến giới16 đội dự thi ở Hà Giang đã sôi nổi, chuẩn bị chu đáo về đạo cụ để tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, các hủ tục và phong tục tập quán lạc hậu.
Đưa tộc người tưởng như tuyệt chủng từ hang đá bước ra ánh sángSau hàng chục năm, bộ đội biên phòng giúp người Chứt biết nói tiếng Kinh, đọc được chữ và làm ra hạt lúa. Tộc người này trước đó tưởng như đã tuyệt chủng, được phát hiện trong hang hốc, lùm cây.
"Bắt thóp" người đàn ông bán hủ tiếu dùng lại tô bát chưa rửaNgười đàn ông bán hủ tiểu khiến cộng đồng mạng ngao ngán với hình ảnh lén đổ đồ thừa ở tô mỳ, thậm chí chẳng buồn "tráng qua hàng nước" mà chỉ dùng khăn lau sơ rồi úp lại vào rổ để phục vụ khách khác.
Ra mắt câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" vì bình đẳng giớiVừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Anh Sơn phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Sơn và Trường THCS Phúc Sơn (Nghệ An) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi".
Chuyện về lớp học đặc biệt nơi biên cương của thầy giáo mang quân hàm xanhMàn đêm buông xuống nơi núi rừng vùng biên Mường Lát, Thanh Hóa cũng là lúc từng tốp người ở Pa Búa í ới gọi nhau đến lớp xóa mù chữ. Lớp học đặc biệt với các bà, các mẹ đã 50, thậm chí ngoài 60 tuổi…