Nườm nượp người dâng "vàng" xin lộc, "vay tiền" Bà Chúa Kho đầu nămTrưa 28/1 (tức mùng 7 Tết âm lịch), rất đông người dân và du khách thập phương đổ về đền Bà Chúa Kho ở phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) để "vay tiền", xin lộc đầu năm.
02:30Nườm nượp người dâng "vàng" xin lộc, "vay tiền" Bà Chúa Kho đầu nămTrưa ngày 28/1 (tức mùng 7 tháng Giêng), rất đông người dân thập phương đã nườm nượp đổ về đền Bà Chúa Kho phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) để "vay tiền", xin lộc đầu năm.
Chưa khai hội, khấn thuê, lễ mướn đã vây khách "vay" tiền Bà Chúa KhoTheo quan sát của PV Dân trí, giá mỗi lần khấn thuê từ 50.000 - 200.000 đồng/lần, tùy vào thời gian và nội dung khấn. So với mọi năm, những đối tượng này mặc dù vẫn ngang nhiên hoạt động nhưng rất cảnh giác. Chỉ cần thấy nghi ngờ lập tức các đối tượng này sẽ lẩn ngay vào trong đám đông đi lễ.
Khách khiêng giá lễ hàng chục triệu đồng đi "xin lộc" Bà Chúa KhoTừ ngày 13 đến rằm tháng Giêng, hàng nghìn người lại đổ về đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh để "xin lộc rơi, lộc vãi", kỳ vọng một năm nhiều tài lộc, thuận lợi trong công việc.
Mẹ Phan Quốc Việt đề nghị được trả lại hơn 50 sổ tiết kiệm trị giá 412 tỷTại tòa, bà Đàm Thị Trinh (mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á) đề nghị được trả lại 52 sổ tiết kiệm tổng 412 tỷ đồng.
Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồngLấy lý do cho khách vay tiền đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Thu Trang đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của một bị hại để đầu tư kinh doanh quán ăn và tiêu xài cá nhân.
Hàng trăm người dính bẫy "sang Hàn Quốc kiếm 50 triệu đồng/tháng"Nợ nần chồng chất, công việc bấp bênh, nhiều người dân Quảng Ngãi vay tiền nộp cho người quen để sang Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, tiền của họ một đi không trở lại, hàng trăm người làm đơn tố cáo.
Bắt giữ "công chúa Tam Kỳ" cho vay lãi nặng đến 360%/nămĐược nhiều người ca tụng là "công chúa" vì có chút nhan sắc, Phan Thị Khánh Ly (trú Quảng Nam) tổ chức cho vay lãi nặng lên đến 360%/năm.
Vợ ông Trần Quí Thanh được nhận lại 183 tỷ đồngGia đình ông Trần Quí Thanh nộp 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy các bị cáo này không có trách nhiệm bồi thường dân sự nên quyết định trả lại số tiền trên cho bà Phạm Thị Nụ.
Nhân viên văn phòng chia sẻ bí quyết "3 không" để mua nhà thành phốVợ chồng chị Nhật Linh làm nhân viên văn phòng với khoản tiền tích lũy 300 triệu đồng đã thực hiện ước mơ có nhà ở thành phố lớn.
Người thứ hai được miễn trách nhiệm hình sự vụ Việt Á: "Tôi trong sạch"Về lý do tại sao đã được tuyên án treo, được tại ngoại nhưng vẫn kháng cáo, ông Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán CDC tỉnh Bình Dương, cho biết ông muốn chứng minh bản thân trong sạch.
"Làm ngân hàng cả chục năm, tôi chả có cái thẻ tín dụng nào"Ông Nguyễn Hoàng Hải nói bên cạnh những thuận lợi được biết đến là tiện dụng cho việc tiêu trước trả sau thì thẻ tín dụng cũng có rủi ro. Từng làm ở ngân hàng cả chục năm, ông vẫn không dùng thẻ này.