Ở nơi đắt đỏ nhất Việt Nam, ông bố 7 con chi 140 triệu đồng/tháng nuôi conTrước đây, anh Hiếu chi khoảng 140-150 triệu đồng/tháng để nuôi 7 đứa con. Tuy nhiên, sau khi nguồn thu kinh tế gia đình giảm sút, ông bố 7 con đã thay đổi chỗ ở, chuyển trường và thắt chặt chi tiêu.
Hoa hậu Oanh Yến đưa 6 con rời quê lên thành phố, cuộc sống ra sao?Sau nhiều năm dẫn các con về Đồng Nai làm nông, Hoa hậu Oanh Yến cho biết cô xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại TPHCM, ổn định việc học tập, sinh hoạt.
Những khó khăn ít ai biết của nữ công nhân ngành điệnBước vào nghề với các hoàn cảnh khác nhau, nhưng những nữ công nhân ngành điện vẫn vượt qua khó khăn, trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.
Cuộc đời nhiều trắc trở của "người bà quốc dân" màn ảnh xứ HànBà Kim Young Ok đã có 67 năm hoạt động nghệ thuật và được mệnh danh là "người bà quốc dân" của màn ảnh xứ Hàn. Đằng sau những vai diễn vui vẻ, cuộc đời của bà Kim Young Ok lại gặp nhiều bi kịch.
Phương Mỹ Chi: "Khi nổi tiếng, tôi lập tức không cho ba mẹ đi làm"Phương Mỹ Chi nhớ lại tuổi thơ nghèo khó, mẹ bán chè, cha đi làm công. Dù vất vả, cha mẹ cô vẫn lo cho con cái học hành đầy đủ, từ đó giúp cô theo đuổi ước mơ và phấn đấu cho tương lai.
Cựu hoa hậu 2 lần làm mẹ đơn thân, làm việc quên ăn quên ngủ để nuôi conDương Tư Kỳ đã hai lần làm mẹ nhưng danh tính cha của hai đứa trẻ chưa từng được hé lộ. Hoa hậu Hong Kong 2001 thừa nhận, cô quen với cuộc sống nuôi con một mình và không oán trách số phận.
Tôi không lấy tiền của bà ngoại, bị chồng nói vuốt mặt không kịpTôi không dám nghĩ người chồng mà mình tôn trọng, yêu thương lại có tính tình xấu xí đến vậy sau lần về quê ngoại.
Gặp những "bảo mẫu" tại vườn thú lâu đời nhất Việt Nam"Tôi có một tình yêu đặc biệt với các loài thú, xem chúng như những đứa con của mình. Tôi đùa với mọi người rằng chúng tôi là những "bảo mẫu" và nơi này là "nhà trẻ đặc biệt", chị Diễm Ngọc nói.
Mã số 5189: Người mẹ trẻ gần 10 năm ước một lần nghe con gọi tiếng "mẹ ơi"Gần 10 năm chăm con bị bại não, kinh tế gia đình chị Phạm Thị Hiền cạn kiệt. Người mẹ trẻ dù bất lực nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nghe con gọi hai tiếng "mẹ ơi".
Nông dân 9X lãi lớn nhờ nuôi con "ngủ ngày, cày đêm", mê ăn chuốiSau thời gian làm thuê, anh Sơn ở Hà Tĩnh về quê đầu tư gần 1 tỷ đồng vào trang trại nuôi chồn hương. Mỗi năm, mô hình giúp chàng trai có thu nhập 300-400 triệu đồng.
Gần 220 triệu đồng đến với người mẹ nghèo đơn thân nuôi con bị thần kinhNgoài thăm hỏi động viên, độc giả còn chung tay ủng hộ hơn gần 220 triệu đồng giúp bà Kỳ vượt qua khó khăn, nuôi con bệnh tật.
Nữ shipper mang theo con 1 tuổi rong ruổi mưu sinhLy hôn khi bụng mang dạ chửa, một mình nuôi con, chị Mấy chạy xe giao hàng hơn 16 tiếng/ngày. Buổi sáng, chị đưa con đi gửi trẻ, còn buổi tối mang bé theo vì không có ai trông con.