Đào thi nhau bung nở, người trồng hoa lo “mất tết”Thời tiết ấm áp, thậm chí có ngày còn nắng nóng kéo dài khiến nhiều hộ trồng đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng, nơi vốn được coi là “thủ phủ” của đào đứng ngồi không yên bởi nguy cơ “mất tết” do đào thi nhau nở hoa.
Đào thế trăm triệu bung nở, người trồng đào lo mất tếtNhững cây đào thế có tuổi đời lâu năm vốn được ra giá đến cả trăm triệu tại Hải Phòng năm nay đã không kịp chờ Tết. Hiện nay nhiều vườn đào nổi tiếng ở xã Đặng Cương đang đối mặt với nguy cơ đón Tết sớm.
Làng trồng đào "mở hội" khi không khí lạnh tràn vềSau những ngày đông nắng nóng kéo dài, đối mặt với nguy cơ thất thu do hoa đào thi nhau nở trước Tết, vài ngày nay, những người dân trồng đào tại xã Đặng Cương, huyện An Dương - nơi được coi là thủ phủ của đào ở Hải Phòng - đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi mưa lạnh tràn về.
9X Hà Nội cầm 10 triệu đồng, liều lĩnh trồng nho không hạt thu lời tiền tỷAnh Cương chia sẻ, anh hỗ trợ các vườn khác làm thành công, năm đầu chủ vườn thu hồi được 80% vốn nhưng vườn của anh liên tục bị "dớp" thất bại trong 3 năm, tiền cứ sắp vào túi lại trôi đi mất.
Vườn hoa Hàng Đậu như lô cốt, giống phim trường "Đào, phở và piano""Đi qua cứ ngỡ phim trường Đào, phở và piano. Hà Nội lập lô cốt kháng chiến năm 1946 bằng bao cát, nay 2024 hiện đại hơn nên lập lô cốt bằng bê tông", độc giả Dân trí so sánh hóm hỉnh.
Ghé thăm người trồng đào trước độ xuân vềXuân Mậu Tuất đang đến thật gần trên từng góc làng, ngõ phố. Đây cũng là thời điểm, người dân trồng đào khắp nơi đang tất bật với các công việc chăm sóc, trông, chăm đào chuẩn bị đón xuân. Những cành đào như đang “trở mình” trước gió. Giá cả và các loại đào cũng vô chừng, vô kể, có cả những cây đào “danh bất, hư truyền” có giá lên tới vài trăm triệu đồng.
Đến Hỏa Diệm Sơn khi trời 50 độ C, khách Việt choáng với giếng ngầm 5.000kmĐến Hỏa Diệm Sơn vào tháng 8, khi đó nhiệt độ ngoài trời khoảng 50 độ C nhưng khí hậu khô nên anh Minh không thấy quá khó chịu. Ngược lại, những công trình cổ đại ở đây khiến anh bị choáng ngợp.
Phụ huynh bức xúc vì suất ăn bán trú tại trường thua xa cơm bụi lề đườngSuất ăn bán trú của học sinh tại một trường tiểu học ở thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) bị phụ huynh chê thua xa suất cơm bụi lề đường.
Du khách vỡ òa khi thấy rừng mơ nở sớm như tuyết phủ kín đồi ở Mộc ChâuKhi cùng nhóm bạn tìm những vườn hoa mới nở, anh Kiên dùng thêm flycam để quan sát từ trên cao thì vô tình phát hiện thấy một vạt hoa mơ ở đồi mơ 77 nở sớm trắng xóa như tuyết phủ cả ngọn đồi.
3 tiểu thư nhà giàu có hôn nhân xứng đôi vừa lứa, được chồng chiều chuộngĐặng Tiểu Tô Sa, Joyce Phạm và Primmy Trương đều có đám cưới sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống hôn nhân của 3 rich kid (con nhà giàu) này cũng thu hút sự chú ý.
Gần 200 tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh Niềm vui ngày XuânSau 10 ngày chính thức mở cổng tiếp nhận, đã có gần 200 tác phẩm ảnh từ các tác giả trên toàn quốc gửi về dự thi Cuộc thi ảnh Niềm vui ngày Xuân của báo Dân trí.
Giải mã về ngôi làng "nhiều thầy thuốc, lắm giáo sư"Làng Hành Thiện (Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định) là nơi có nhiều Giáo sư, Tiến sĩ… trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục.