01:38Tuấn Lay và người tình đối đáp trước tòaHương là người đã đến với Tuấn trong thời gian gã đang thi hành bản án “Giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ở trại giam. Khi đường dây 294 bánh heroin bị bóc gỡ, ông Trùm quyết “vạch mặt” người phụ nữ “già nhân ngãi, non vợ chồng” với gã bấy lâu nay. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương cho rằng, vì tình yêu sâu đậm với Tuấn nên đã nhận và cất giúp người tình số tiền do mua bán ma túy mà có
Trùm ma túy Tuấn “Lay” quyết đẩy người tình vào tùDù Phan Đình Tuấn chấp nhận bản án tử hình mà phiên sơ thẩm đã tuyên nhưng trùm ma túy này vẫn kháng cáo với nội dung cho rằng, trong đường dây mua bán trái phép 294 bánh heroin này, Nguyễn Thị Hương - người tình của Tuấn - mới là kẻ cầm đầu.
04:59Trùm ma túy Tuấn “Lay” vẫn quyết đẩy người tình vào tùDù Phan Đình Tuấn chấp nhận bản án tử hình mà phiên sơ thẩm đã tuyên nhưng bị cáo này vẫn kháng cáo với nội dung cho rằng, trong đường dây mua bán trái phép 294 bánh heroin này, Nguyễn Thị Hương – người tình của Tuấn mới là kẻ cầm đầu.
Trùm ma túy Tuấn “Lay” đối mặt với án tử hình thứ 2Hiện đang mang án tử hình chờ ngày thi hành án nhưng Phan Đình Tuấn tiếp tục bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố ra trước pháp luật về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Số ma túy mà Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự lần này là 294 bánh heroin, tương đương hơn 1 tạ 2kg.
Kháng cáo kêu oan, trùm ma túy Tuấn “lay” vẫn không thoát án tử hìnhPhan Đình Tuấn chỉ thừa nhận tham gia mua bán trái phép 70 bánh heroin chứ không phải là 110 bánh heroin như cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, HĐXX TAND cấp cao đã bác đơn kháng cáo kêu oan, bác bỏ những chứng cứ ngoại phạm của bị cáo này.
Kết cục mối tình “già nhân ngãi, non vợ chồng” của trùm ma túy Tuấn LayHương là người đã đến với Tuấn trong thời gian người này phải thi hành bản án “Giết người", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ở trại giam. Khi đường dây mua bán, vận chuyển 294 bánh heroin bị bóc gỡ, ông Trùm quyết “vạch mặt” người phụ nữ “già nhân ngãi, non vợ chồng” của mình.
Trùm ma túy nhận án tử muốn hiến tim để "chết có ý nghĩa"Không chỉ động viên người thân mà tử tù Phan Đình Tuấn, tức Tuấn “lay” còn sắp xếp “hậu sự” cho mình. Theo đó, di nguyện của trùm ma túy này là hiến tim cho người khác và hỏa thiêu, gửi tro cốt lên chùa.
Chuyện chưa kể về ông trùm ma túy mang 2 án tử hìnhƯớc nguyện được hiến tim khi sau khi bị thi hành án không thành, trùm ma túy Tuấn "Lay" bình thản trả giá cho tội lỗi của mình. Trước khi thi hành án, người đàn ông mang hai án tử hình chỉ nhắn nhủ bạn bè, anh em xã hội sống tốt và chấp hành pháp luật để không phải trả giá như mình!.
Mã số 5222: Gia đình không dám ngủ trong nhà những hôm mưa gió vì sợ sậpCăn nhà gỗ tạp, nằm chơ vơ trên đỉnh đồi của gia đình anh Bàn Tuấn Văn đã quá mục nát. Những đêm mưa gió, cả nhà không ai dám ngủ, bởi lo sợ nó sập xuống lúc nào không hay.
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chống gậy, giọng run tập nhạc cùng Đàm Vĩnh HưngTuy phải chống gậy và cần người dìu khi di chuyển nhưng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vẫn tích cực tập luyện để trở lại sân khấu sau bạo bệnh.
Ông cán bộ tiêu tán cả gia sản vì đàn chó "tài sản quốc gia"Mệnh danh là quốc khuyển Việt Nam, chó Phú Quốc được hàng trăm cơ sở nuôi và bán, song chỉ có ông Lê Quốc Tuấn (TP Phú Quốc) mới được xem là người có công gầy dựng thương hiệu của giống chó này.
Đàm Vĩnh Hưng không đeo huy hiệu lạ, nhận "cảm lạnh" vì Mỹ TâmSau ồn ào đeo huy hiệu lạ, đêm nhạc "Ngày em thắp sao trời" của Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, tối 18/5.