Công nhân phấn khởi khoe quà Tết "nặng ký" chất đầy nhàNhiều doanh nghiệp tặng quà Tết cho công nhân bằng hiện vật là thực phẩm thường dùng trong ngày Tết nên món quà rất "nặng ký".
Tôi rất đau lòng khi bị nghĩ không biết thương con cháuTư duy của tôi đúng là tư duy cũ, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con cháu mà thôi. Bây giờ, tôi nên làm gì để giữ hòa khí gia đình?
Tội ác của kẻ giết cô gái, hiếp dâm vào 29 Tết ở TP Thủ ĐứcTheo cáo buộc, Nguyễn Đăng Khoa đã lừa chị T. qua phòng trọ của mình giúp khiêng đồ, rồi sát hại nạn nhân cướp tài sản, hãm hại, phân xác phi tang.
Khách Tây xinh đẹp tiếc nuối khi về nước không được ăn đồ ViệtVị khách người Australia ăn ngấu nghiến bát cơm khi biết tin mai phải về nước, không được tiếp tục thưởng thức các món ăn Việt Nam khiến mọi người đều bật cười.
Công nhân làm xuyên Tết: "Nói không nhớ nhà là nói dối"Để kiếm thêm thu nhập, nhiều công nhân tại TPHCM đành đón Tết xa nhà. Gác lại tâm tư và nỗi nhớ quê, họ cùng nhau hăng say làm việc để mong một cái Tết "ấm áp" hơn.
Tổng giám đốc người Hàn đến từng phòng trọ tặng quà Tết cho công nhânHình ảnh ban giám đốc công ty len lỏi qua từng con hẻm, đến từng khu trọ để chúc Tết gia đình công nhân khiến nhiều người xúc động.
Đề nghị truy tố kẻ giết cô gái, hiếp dâm vào 29 Tết ở TP Thủ ĐứcNguyễn Đăng Khoa là người đã sát hại chị V.T.T. (25 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) rồi hiếp dâm, cướp tài sản, xảy ra hôm 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Ám ảnh ăn Tết ở quê chồng, vợ tôi muốn đưa giúp việc về cùngVợ nói về quê với cô ấy là nỗi ám ảnh, đặc biệt là dịp Tết. Năm nào cô ấy cũng đề xuất phương án ăn Tết ở Hà Nội, hoặc chia đôi mỗi người một bên nội ngoại. Năm nay, cô ấy đưa ra một ý tưởng lạ lùng.
Hành động bất thường vạch trần kẻ sát nhân, hiếp dâm cô gái ở TP Thủ Đức"Qua camera giám sát, chúng tôi phát hiện Khoa 2 lần lén lút chở các túi nylon màu đen rời khỏi khu nhà trọ", một cán bộ điều tra chia sẻ về điểm mấu chốt trong vụ án cô gái bị sát hại ngày 29 Tết.
Sống ở Hà Nội, lương 10 triệu đồng nhưng vợ tôi luôn đòi đi ăn nhà hàngKhi tôi không giữ được bình tĩnh, to tiếng, vợ lại nói tôi là kẻ bủn xỉn, "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành".
Bé gái lớp 4 về ngoại ăn Tết, đánh bài ăn tiền mất... tiền triệu"Đây, chia bài thế này nè! Mỗi đứa đặt trước 10.000, ai theo đặt thêm tiền, không theo thì mất", bé gái 10 tuổi, con chị Lê Ngọc Huyền hồn nhiên hướng dẫn nhóm bạn đánh bài 3 lá ăn tiền.
Về quê chồng ăn Tết, vợ tôi đòi dẫn theo giúp việcNăm ngoái là Tết đầu tiên vợ tôi ăn Tết ở quê chồng. Việc gì cô ấy cũng luống cuống làm không xong, chốc chốc lại gọi tôi làm hộ. Biểu hiện của con dâu khiến bố mẹ tôi rất "ngứa mắt".