Trường học mở cửa trở lại tại TripoliNhiều trường học ở thủ đô Tripoli đã mở cửa trở lại lần đầu tiên sau gần nửa năm bị đóng do cuộc xung đột vũ trang tại Lybia, bắt nguồn từ các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng 2.
"Quái vật" Delta tấn công trẻ em Mỹ khi trường học mở cửa trở lạiSố lượng trẻ em nhập viện và vào phòng chăm sóc tích cực (ICU) vì Covid-19 ngày càng tăng, khiến dư luận, các chuyên gia và giới chức Mỹ quan ngại sâu sắc khi trường học đang mở cửa trở lại.
Học sinh Anh đối mặt với nhiều thay đổi khi đi học lại thời hậu Covid-19Học sinh Anh phải làm quen với mô hình lớp học giãn cách xã hội cũng như việc điểm số bị điều chỉnh khi trường học mở cửa trở lại.
Anh: Học sinh cả nước được xét nghiệm Covid-19 khi trường học mở trở lạiBộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo giáo viên và học sinh nước này sẽ được xét nghiệm Covid-19 để theo dõi nguy cơ lây lan dịch bệnh này khi các trường học mở cửa trở lại.
Vì sao cống ngăn mặn lớn thứ 2 miền Tây mở chưa lâu lại đóng?Độ mặn trên sông Tiền tăng trở lại và sẽ tiếp tục lên trong vài ngày tới nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang đề nghị đóng cống Nguyễn Tấn Thành.
Ngôi trường được đầu tư 53 tỷ đồng ở Đắk Lắk, hơn một năm.... chưa mở cổngĐược bàn giao, đi vào hoạt động từ đầu năm học 2023-2024 nhưng cổng chính của một trường cấp 2 tại Đắk Lắk vẫn chưa một lần được mở cửa do cổng hướng vào đất rẫy, đang chờ giải phóng mặt bằng.
"Chuyện kể cho tương lai" - sách về phong cách sống thành côngCuốn sách ghi lại câu chuyện của 17 nhân vật Việt Nam xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, tôn vinh sự ưu tú, tri ân di sản mà họ mang lại cho cộng đồng.
Nữ giáo viên về hưu với "cú lội ngược dòng" sau biến cố trắng tayTrồng rau xà lách thủy canh, cung cấp cho các siêu thị, mỗi ngày nữ giáo viên về hưu Phạm Thị Thu Cúc (Lạc Dương, Lâm Đồng) thu về khoảng 20 triệu đồng.
Mã số 5202: Người mẹ nghèo không dám ngủ trong nhà, mong một chốn dung thân vững chãi"Nhà sắp sập rồi, tôi có dám ngủ ở nhà nữa đâu. Hôm bữa thằng con trai được nghỉ học về, cũng phải lên nhà bạn ngủ nhờ", bà Trần Thị Công (49 tuổi) buồn bã kể.
Bán bánh mì, bún bò ở Hồng Kông, người phụ nữ gốc Việt thu 100 triệu/ngàyDoanh thu 3.000-4.000 USD/ngày là thành quả của chị Ngọc Dung sau hơn 10 năm khởi nghiệp nhà hàng Việt tại Hồng Kông (Trung Quốc). Với chị, niềm hạnh phúc nhất chính là quảng bá được ẩm thực Việt.
Khan vàng trong ngày giá lên kỷ lục: Các "chiêu thức" của tiệm vàngNhiều cửa hàng kinh doanh vàng lớn ở Hà Nội có nhiều người vào giao dịch song chỉ được mua số lượng ít, có nơi bán tối đa 5 chỉ mỗi khách, có nơi chỉ 3 chỉ. Nhưng ở các điểm khác, khung cảnh đìu hiu.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.