Điều chuyển công tác Phó phòng CSGT, Thượng tá Võ Đình ThườngPhó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an tỉnh Đồng Nai Võ Đình Thường đã được Công an tỉnh này điều chuyển công tác sang làm Phó trưởng phòng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64).
Làm Phó phòng CSGT sau khi bị ra khỏi ngành: Công an Đồng Nai nói “đúng quy trình”Ngày 22/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến việc bổ nhiệm Thượng tá Võ Đình Thường - người từng bị kỷ luật luân chuyển khỏi lực lượng CSGT 14 năm trước.
Ông Võ Đình Thường, Phó Phòng CSGT Đồng Nai, lên tiếngPhóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Võ Đình Thường, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, xoay quanh thông tin ông bị cho ra khỏi lực lượng CSGT nhưng giờ lại làm lãnh đạo.
Bị đưa ra khỏi lực lượng CSGT rồi lại về đó làm lãnh đạo là... bất thường!Liên quan điến sự việc của Thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Đồng Nai, các luật sư cho rằng, việc bị kỷ luật, đưa ra khỏi ngành nay lại làm lãnh đạo của chính ngành đó là "bất thường" và "cần xem lại".
Bộ Công an yêu cầu báo cáo sự việc của Phó phòng CSGT Đồng NaiTrao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo về sự việc liên quan đến Thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, người từng bị kỷ luật, luân chuyển khỏi lực lượng CSGT Đồng Nai 14 năm trước...
Ký ức của trung đội trưởng trực tiếp đánh vào cứ điểm A1 Điện Biên PhủXung phong nhập ngũ khi chưa 16 tuổi, vị Đại tá đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp với ký ức đậm nét về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông cùng đồng đội đã trực tiếp đánh vào đồi A1 - cứ điểm ác liệt nhất.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Phút lao vào "biển lửa" cứu người và câu chuyện về vị chỉ huy nghiêm khắcTrong cuộc sống hàng ngày, Thiếu tá Phạm Hùng Trường vốn là một người thân thiện, gần gũi, hòa nhã, nhưng trên thao trường, anh "lột xác" và nổi tiếng là một cán bộ huấn luyện "cực rắn".
Khen thưởng các đơn vị tham gia phá án vụ cô gái bị sát hại ở TP Thủ Đức"Việc khám phá nhanh vụ án trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho thấy được tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của các đơn vị", Đại tá Trần Văn Hiếu chia sẻ.
Lời xin lỗi không được chấp thuận của cựu quân nhân tông chết nữ sinhCựu quân nhân điều khiển xe gây ra cái chết của một nữ sinh Ninh Thuận bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, mong muốn thỏa thuận với gia đình nạn nhân tại tòa, tự nguyện bồi thường, nhưng không được chấp thuận.
Mẹ không về quê ăn Tết, cậu bé 10 tuổi định đi xe đạp hơn 400km vào thămNhớ người mẹ đi làm ăn xa, cậu bé 10 tuổi dự định tự đi xe đạp từ quê nhà ở Phú Yên vào Bình Dương để thăm.
3 người bị khởi tố vì chiếc gầu máy xúcDương, 20 tuổi, ở Hà Tĩnh trộm cắp chiếc gầu máy xúc bên đường mang về bán. Vụ việc vỡ lở, hai người tiêu thụ tài sản cho thanh niên này cũng bị khởi tố.