55.607 tin tức, video về "

tháng tám lịch sử

"
Bâng khuâng cảm xúc ngày Quốc khánh đầu tiên

Bâng khuâng cảm xúc ngày Quốc khánh đầu tiên

71 năm sau Cách mạng tháng Tám lịch sử, cảm xúc về những ngày đầu cầm gậy gộc, giáo, mác cùng cờ sao năm cánh tham gia phong trào khởi nghĩa giành chính quyền (tháng 8/1945) vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những vị lão thành cách mạng. Những thanh niên thuộc thế hệ đầu tiên tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám và tận hưởng niềm vui vô bờ khi đất nước được khai sinh ngày 2/9/1945, nay đều đã bước sang tuổi 90...
"Nước Việt Nam từ máu lửa - Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!"

"Nước Việt Nam từ máu lửa - Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!"

Có thể nói, “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm và “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi là hai bài thơ hay nhất viết về đề tài này. Nếu “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm mang hơi thở của cuộc đấu tranh thống nhất thì "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi là hào khí của dân tộc những năm đầu độc lập và ý chí quật cường trong kháng chiến chống Pháp. Những ngày Tháng Tám lịch sử này, BLOG Người yêu thơ Dân trí xin trân trọng giới thiệu.
Cán bộ tiền khởi nghĩa kể về thời khắc giành chính quyền và mít tinh mừng Quốc khánh 2/9
03:41

Cán bộ tiền khởi nghĩa kể về thời khắc giành chính quyền và mít tinh mừng Quốc khánh 2/9

71 năm sau Cách mạng tháng Tám lịch sử, cảm xúc về những ngày đầu cầm gậy gộc, giáo, mác cùng cờ sao năm cánh tham gia phong trào khởi nghĩa giành chính quyền (8/1945) vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những vị lão thành cách mạng. 71 dịp Quốc khánh đã đi qua, các ông luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đã dẫn dắt đồng bào ta giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến, vui mừng trước những đổi thay của quê hương, đất nước. Những thanh niên thuộc thế hệ đầu tiên tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám và tận hưởng niềm vui vô bờ bến khi đất nước được khai sinh, nay đã bước sang tuổi 90. Nhưng mỗi khi nhớ về dịp Quốc khánh đầu tiên (2/9/1945), họ vẫn tràn đầy cảm xúc khi được trở thành những công dân tự do của một đất nước độc lập, được thoát ra khỏi ách áp bức của chế độ thực dân, phong kiến.