Sinh viên ra trường xin việc ở đâu khi kinh tế khó khăn?Năm 2012 được đánh dấu là năm rất khó khăn với nền kinh tế VN, hàng trăm nghìn doanh nghiệp phải giải thể. Nguồn thu nhập của các gia đình vì thế cũng khó khăn hơn. Do vậy, không chỉ những SV mới ra trường gặp khó khăn mà các nhân viên lâu năm cũng không dễ hơn.
Sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm?"Sinh viên ra trường xin việc đâu cũng đòi kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm?".
SV chạy đua tìm việc thời bão giá(Dân trí)-Tất bật tìm việc cả tuần mà Đặng Văn Hưng, SV năm hai khoa Xây dựng, ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) vẫn chưa được nơi nào nhận. Gạt giọt mồ hôi lấm lem trên mắt, Hưng nói như đùa: “Xin việc làm thêm bán café đã khó, không biết ra trường xin việc còn khó thế nào?”.
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung - Thí sinh nên lựa chọn đại học nào?Thực tế cho thấy có rất nhiều thí sinh trượt nguyện vọng 1 không phải do điểm thi không tốt mà do đã lựa chọn trường “quá sức”. Vậy dựa trên cơ sở nào để thí sinh có thể lựa chọn nguyện vọng 2 và 3 một cách hợp lý, ngành nghề phù hợp với sở thích và khả năng ra trường xin việc dễ dàng.
"Công thần" của bầu Đức rời Hoàng Anh Gia LaiÔng Nguyễn Chí Thắng gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai từ khi mới thành lập, đến nay đã 30 năm. Ông vừa nộp đơn xin từ nhiệm.
Vì sao thế hệ trẻ Việt thời nay rất khó tìm việc như ý?Tìm việc trên mạng tưởng như có thể giảm bớt lo lắng cho các bạn trẻ, nhưng thực tế lại mang đến nhiều thách thức phức tạp hơn.
AstraZeneca thu hồi vaccine Covid-19 trên toàn cầuAstraZeneca thông báo quyết định thu hồi vaccine Covid-19 trên toàn cầu vì lý do thương mại.
"Lời nguyền tuổi 35"Đằng sau những tranh cãi về câu chuyện "Sau 30 tuổi phải nộp đơn xin việc, liệu có là thất bại?" có thể là một cơn sóng ngầm lớn hơn về rủi ro "lời nguyền tuổi 35" sẽ diễn ra ở Việt Nam.
Mã số 5201: Người mẹ nằm liệt "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn"Chồng ròng rã chăm vợ nơi bệnh viện, nghĩ đến 2 đứa con nhỏ đói khát nơi quê nhà, ngày ngày ngóng trông bố mẹ, người phụ nữ nghèo khó bật khóc: "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn!...".
Sau kỳ nghỉ lễ, tôi không còn yêu bạn gái nữaSự trẻ trung, rực rỡ, cách ăn nói vui vẻ, duyên dáng của Ngân từng giống như luồng gió mới thổi vào cuộc sống đơn độc, khô cằn của tôi. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác.
Làm 7 năm lương chỉ 3,6 triệu đồng, "cô nuôi" muối mặt đi rửa bát kiếm thêmSau khi lập gia đình, chị Trang quyết định nghỉ công việc nấu ăn ở nhà hàng, xin về trường mầm non công lập làm việc. Sau 7 năm, mức lương "cô nuôi" nhận về vỏn vẹn 3,6 triệu đồng/tháng.
Cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi lĩnh hơn 4 năm tùBị cáo Phạm Ngọc Phượng, cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi, làm giả 15 kết luận giám định giúp nhiều người tạm hoãn thi hành án phạt tù.