Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường TộCứ đến ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4), người yêu âm nhạc lại bồi hồi, tìm về những miền ký ức, trong đó có căn gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Khởi tranh giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2024Với khát vọng ươm mầm những tài năng trẻ vì tương lai bóng đá Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng VFF tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên U13 toàn quốc.
Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sươngLăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
"Tàng kinh các" giữa lòng Kinh thành HuếTàng Thơ Lâu là di tích lưu trữ tài liệu, công văn… quan trọng dưới triều Nguyễn nằm ngay giữa hồ Học Hải trong Kinh thành Huế - nơi này từng được ví như "Tàng kinh các" giữa lòng Cố đô.
Á quân Sao Mai Hồng Duyên từng vài lần giận hờn nhạc sĩ Dương CầmNhạc sĩ Dương Cầm đã coi Hồng Duyên là "nàng thơ" của mình khi là nhà sản xuất dự án âm nhạc mới của Á quân Sao Mai 2015.
Chiêm ngưỡng đô thị Huế với 7 di sản thế giới từ trên caoHuế là địa phương duy nhất trên cả nước có tới 7 di sản được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, một đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.
Dòng người tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ DạChiều 30/7, đại diện chính quyền địa phương, bạn văn và đông đảo người yêu văn chương đã đến viếng, tiễn biệt nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tại Huế.
Biên kịch Hồng Ngát từng dự đám cưới của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc TườngNhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa qua đời khiến nhiều người tiếc thương. Một số bạn bè, đồng nghiệp với ông kể những kỷ niệm đáng nhớ về nhà văn quê gốc Quảng Trị.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời ở tuổi 86 sau thời gian bệnh nặngNhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời tại nhà riêng, chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi vợ ông - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - trút hơi thở cuối cùng.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từng cõng Hoàng Phủ Ngọc Tường đi bệnh việnTrước sự ra đi của nhà văn tài hoa Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã kể những ký ức không bao giờ quên về tác giả quê gốc Quảng Trị.
Tới Huế dịp mưa lũ dâng cao, khách trải nghiệm ngồi thuyền ngắm phố phườngĐến Huế vào đúng ngày mưa lũ, anh Tân, vị khách người Quảng Bình được trải nghiệm ngồi thuyền máy đi giữa các tuyến phố lớn không khác gì tới miền Tây mùa nước nổi.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: "Mỹ Dạ là thiên thần bay xuống trần gian"Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời lúc 5h sáng 6/7, hưởng thọ 74 tuổi. Giới văn đàn bày tỏ niềm tiếc thương trước tài hoa và tấm lòng của nữ thi sĩ.