Kinh doanh lạ kiếm nghìn đô: Dịch vụ nhà tắm di độngCậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba Evan Jensen chỉ mất hơn một ngày để phát hiện ra cơ hội kinh doanh đáng giá hàng ngàn USD trong mùa hè vừa qua.
Ngọa Vân Yên Tử trang nghiêm tổ chức tuần lễ Phật ĐảnLần đầu tiên tại khu di tích Chùa Am Ngọa Vân thuộc thị xã Đông Triều, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuần lễ kính mừng Đức Phật đản sinh.
Chàng trai ngủ trong ô tô, tiết kiệm tiền để cuối tuần thăm bạn gái yêu xaHuang (người Trung Quốc) cho biết, anh chấp nhận sinh hoạt trong ô tô và hàng tuần vượt 500km, di chuyển lúc 3h sáng... để duy trì mối quan hệ yêu xa.
Ninh Bình báo cáo Bộ Tài chính việc quản lý tiền công đứcKết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa tại Ninh Bình cho thấy, hầu hết các cơ sở chưa có đầy đủ biên bản kiểm kê việc mở hòm và kiểm đếm tiền công đức.
Vì sao Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị khởi tố?Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) bị khởi tố do liên quan đến sai phạm trong hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô điện tại khu di tích.
Hàng nghìn người tham gia lễ rước kiệu Phật ở TPHCMTối 15/5, hàng nghìn tăng ni, Phật tử trên địa bàn TPHCM tham gia lễ rước kiệu Phật từ Tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự (quận 10).
Người đàn ông sống trong ô tô để dành tiền thăm bạn gái cách 500kmNgười đàn ông 35 tuổi ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã biến ô tô thành nhà riêng, vượt 500km mỗi cuối tuần để thăm bạn gái ở tỉnh Sơn Tây.
Nam sinh lớp 8 dũng cảm cứu người: "Em không nghĩ ngợi gì cả"Trung ương Đoàn đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Lê Văn Phát, học sinh lớp 8A Trường THCS Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, Bình Định) vì hành động dũng cảm cứu sống người bị đuối nước.
Nắng gần 40 độ C, bãi biển Cửa Lò ken đặc người tắmDưới nền nhiệt 37-39 độ C, nhiều du khách tìm đến biển Cửa Lò để tắm biển. Trong những ngày nghỉ lễ, nơi đây thường xuyên trong tình trạng đông đúc, thậm chí có lúc ken đặc người trên bãi biển.
Sự thật Cát Bà vắng bất thường ngày lễ, khách sợ tắc phà nên "quay xe"Nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh bến phà, bãi tắm ở Cát Bà vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ lễ, cho rằng khách sợ tắc phà nên đồng loạt "quay xe".
Du khách đổ xô về Phong Nha, ngâm mình trong dòng suối mát lạnhTrong 3 ngày đầu dịp nghỉ lễ, rất đông du khách đã lựa chọn đến các sông, suối ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng để tắm, giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng.
Con ôn lớp 10 chỉ ngủ 5 tiếng/ngày, vẫn không sợ bằng "phải nghe tiếng mẹ"Đứa con vừa lấy giấy ra vẽ tranh tặng kỷ niệm bạn cuối cấp, người mẹ lao vào giật phăng, gào lên: "Học không lo học lo vẽ vời, bộ mày muốn thi rớt hả?".