Bỏ ngang đại học để học nghề vì "giác ngộ"Nguyễn Văn Thiết - Đại sứ nghề Việt Nam năm 2020 từng luôn nghĩ "học nghề là kém sang" nhưng rồi một ngày, anh đã dũng cảm bỏ ngang đại học đi theo học nghề.
Học trung cấp dược vẫn có thể làm giám đốc, quản lýNhiều người nghĩ học trung cấp Dược chỉ có thể bán thuốc tại các nhà thuốc. Thực tế, học trung cấp Dược khỏi lo thất nghiệp và còn có cơ hội làm ở nhiều vị tri công việc cao cấp như quản lý, giám đốc.
Của mình có mà cứ ngỡ là của người khácNguyễn Văn Hưng nguyenvanhungsl@yahoo.com: "Cảnh xếp hàng này Việt Nam có từ thời bao cấp, sao ai đó lại không biết điều này... lại nghĩ học người Nhật? Chúng ta không nhìn thấy cái chân thiện mỹ của chính ta rồi!"
Học Bác từ việc đời thườngVới suy nghĩ học và làm theo Bác không chỉ ở những việc to tát mà còn từ những việc nhỏ đời thường hằng ngày, ngay khi thoát nghèo, anh đã tìm cách giúp đỡ người khác.
Trao yêu thương sẽ nhận về hạnh phúcNgười ta thường bảo bây giờ học trò vô tâm và không còn tình cảm như xưa. Thế nhưng tôi luôn nghĩ, học trò thời nào cũng thế, ta cứ trao yêu thương sẽ nhận về hạnh phúc. Sở dĩ con tôi quý cô chủ nhiệm cũng bởi con cảm nhận được sự chân thành nơi cô…
Chọn “oai” hay chọn hiệu quả?Trước đây, mọi người thường nghĩ, học hành không tốt lắm mới vào cao đẳng. Nhưng không hẳn như vậy, nhất là khi giờ đây, các bạn trẻ dường như quan tâm hơn tới nhu cầu tìm việc sau khi ra trường.
Trí tuệ nhân tạo - Từ góc nhìn “an ninh con người”Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - viết tắt là AI) là thuật ngữ chỉ “trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người”. AI có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi,... như trí tuệ con người, thậm chí có những trường hợp AI còn nhanh và thông minh hơn con người.
Những tiết học mang hơi thở cuộc sốngTrước khi đưa vào chương trình dạy học, nhiều người còn nghĩ học sinh chẳng mấy quan tâm đến những vấn đề “vĩ mô” như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thế nhưng với “Em học sống xanh”, cách tiếp cận những đề tài có vẻ khô khan, không hấp dẫn nói trên đã đem đến những niềm vui bất ngờ cho học sinh.
Những người hùng thầm lặng ở quanh taCuộc sống của chúng ta tiềm ẩn những tai ương bất ngờ, và trong cảnh hiểm nguy, hoạn nạn, luôn có những anh hùng thầm lặng.
Phương Thảo Gen Z: "Họa sĩ tử tế" là sống thật với nghệ thuậtLà một sinh viên năm 3, chuyên ngành Sơn mài, khoa Hội họa, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, ở tuổi 21, Phương Thảo vẫn đang "loay hoay với việc thành họa sĩ tử tế".
Bộ não suy nghĩ như thế nào?Ý nghĩ hình thành trong não như thế nào? Vì sao một thứ gì đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu? Nghe có vẻ rắc rối, nhưng thực ra bộ não hoạt động giống như một chiếc siêu máy tính đặc biệt.
Cô gái ở TPHCM từ chối hẹn hò và động viên chàng trai chưa từng nắm tay aiVì chưa cảm nhận được sự kết nối, Mỹ Duyên quyết định từ chối hẹn hò với Văn Huỳnh.