Người mẹ ung thư, con 8 tuổi bơ vơ được giúp đỡ hơn 210 triệu đồngSau bài viết "Mẹ ung thư, bố ở bệnh viện, bé gái 8 tuổi bơ vơ trong căn nhà trống hoác", bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay ủng hộ gia đình này số tiền hơn 217 triệu đồng.
Lời nhắn "mẹ nhớ về trước khi con đi học" và kỳ tích của người mẹ ung thưKhi biết mình bị ung thư máu, người phụ nữ đã tưởng rằng mình sẽ phải ra đi và để lại 3 đứa con bơ vơ không còn mẹ.
03:52Mã số 4068: Người mẹ ung thư nghẹn ngào xin cái ăn cho 3 con thơNgười mẹ ung thư nghẹn ngào xin miếng ăn cho 3 con thơ
00:09Xúc động giây phút người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối sinh conXúc động giây phút người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối sinh con
Mã số 4932: Lời khẩn cầu cứu giúp người mẹ ung thư của 4 đứa trẻ"Từ lúc sinh ra đến giờ, em của con chưa được uống ngụm sữa mẹ, phải đi xin khắp nơi. Mẹ con bị ung thư đang điều trị, bốn chị em nương nhờ nội, ngoại", Tố Trinh, 15 tuổi, kể chuyện nhà.
Người mẹ ung thư khát khao được sống để nuôi con đã mãi ra đi...Người mẹ ung thư khát khao sống để nuôi 2 con ngoan, học giỏi ở Nam Định đã phải đầu hàng số phận mà lòng đầy day dứt. Chị ra đi trong đêm mưa lạnh, khi vẫn nắm chặt tay các con…
Người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối vẫn chưa thể sang thăm conTheo dự tính của các bác sĩ, trong tuần này, người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối sẽ di chuyển từ bệnh viện K sang bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm con trai chị dứt ruột sinh ra nhưng chưa một lần được ôm con vào lòng. Tuy nhiên, kế hoạch ấy chưa thể thực hiện.
Người mẹ ung thư khao khát Bình An sẽ trở thành một "chiến sĩ áo trắng"Người mẹ ung thư giai đoạn cuối sinh con trong tư thế ngồi, những tưởng không qua được trên bàn mổ gần 2 năm trước nay đã khỏe khoắn. Bình An 21 tháng tuổi đang tập nói bi bô, chạy nhảy khắp sân nhà.
Người mẹ ung thư có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ tiền trong 4 nămThông qua báo Dân trí, Ngân hàng SHB đã hỗ trợ chị Võ Thị Tình, người mẹ ung thư đang phải nuôi con nhỏ và mẹ già mỗi năm 12 triệu đồng, số tiền hỗ trợ kéo dài trong 4 năm là 48 triệu đồng.
Mã số 4896: Người mẹ ung thư nghẹn ngào "em không còn nước mắt để khóc"Căn bệnh ung thư tàn phá cơ thể chị, con trai nằm liệt lở loét..., chị nói không còn nước mắt để khóc. Cuộc đời nghiệt ngã đã cướp đi của chị đến cả những giọt nước mắt cuối cùng.
Quỹ nhân ái giúp người mẹ ung thư máuChiều 10/12, đại diện Báo </>Dân trí</i> đã trao phần quà gồm 2.000.000 đồng tiền mặt, và thuốc bổ từ Quỹ Nhân ái của Báo giúp đỡ chị Phạm Thị Kế, nhân vật trong bài “Gánh củi “xóa mù” của người mẹ ung thư máu”.
Hạnh phúc giản đơn của người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối bên gia đình8 tháng trước, sau khi sinh bé Bình An tại Bệnh viện K, sản phụ Nguyễn Thị Liên chưa kịp ôm con vào lòng đã nhanh chóng rơi vào hôn mê, em bé được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu. Những tưởng người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ấy sẽ không còn cơ hội, nhưng chị đã vượt qua, sống những ngày bình yên bên chồng con.