Câu chuyện “vừa làm mẹ vừa làm cha” của vợ người lính biểnCâu chuyện “vừa làm mẹ vừa làm cha” khi chồng vắng nhà của cô giáo Đào Hải Ninh, vợ người lính biển khiến không ít người rơi nước mắt...
Thơ tình người lính biển“Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên - Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng…”. Bài thơ dù không có địa chỉ rõ ràng nhưng có lẽ không ai không nghĩ về một cuộc chia tay của người lính Trường Sa với người yêu trên bến cảng, khi “Biển một bên…”
Mã số 1463: Đứa con trai đáng thương của người lính biển(Dân trí) – Hai lần mang thai trước đó đều hỏng, nên sự ra đời của cậu bé khiến vợ chồng người lính biển mừng hơn bắt được vàng. Có điều, cậu bé sinh ra đã bị khoèo chân lại kèm cả bệnh tim bẩm sinh nên vợ chồng anh chị lo lắng lắm.
Thơ tình người lính biểnNếu Tây Nguyên là “lãnh địa” của Nguyên Ngọc, Trường Sơn của Phạm Tiến Duật thì Trường Sa là của Trần Đăng Khoa. Cho đến nay, anh là Hội viên HNV VN duy nhất là lính hải quân trực tiếp ở Trường Sa và cũng có nhiều tác phẩm nhất viết về mảnh đất này.
Chương trình ca nhạc "Hát về người lính biển"Với thông điệp “Nhịp cầu yêu thương - ấm tình biển đảo”, tiếp nối thành công của Chương trình giao lưu nghệ thuật “Triệu trái tim hướng về biển đảo tổ quốc”, một lần nữa Công ty Cổ phần Truyền thông Oscar đưa ra ý tưởng tổ chức Chương trình ca nhạc “Hát về người lính biển”.
Bài thơ hay về những người lính biểnBài thơ đậm đà tình cảm yêu vợ, thương con, nhớ bố mẹ, quê hương nhưng cũng tràn đầy tinh thần trách nhiệm với giang sơn đất nước đã gây xúc động thế giới mạng nhiều ngày qua. Tuy không rõ tác giả nhưng không khó để nhận ra có lẽ là của một chiến sĩ Hải quân Việt Nam…
Hơn 55 triệu đồng đến với đứa con đáng thương của người lính biển(Dân trí) – Ngày 19/7, nhà báo Nguyễn Đình Hòa – trưởng đại diện Báo Dân trí tại Đà Nẵng đã tới thăm và trao số tiền 55.360.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Lê Duy Hiếu – nhân vật trong bài “Đứa con trai đáng thương của người lính biển”.
Trao quà bạn đọc đến cậu con trai đáng thương của người lính biển(Dân trí) – Ngày 11/7, PV Dân trí đã trao tới mẹ con chị Mai Lệ Huyện (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Đứa con trai đáng thương của người lính biển” số tiền 4.460.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Đảo chìm - “Thần bút” của người lính biển Trường Sa“Đảo chìm” là một trong không nhiều tác phẩm gây ra hiện tượng in nối bản, tái bản liên tiếp trong nhiều năm. Cùng với “Chân dung và đối thoại” gây xôn xao dư luận, “Đảo chìm” khẳng định Trần Đăng Khoa không chỉ là nhà thơ thần đồng mà là nhà văn xuất sắc.
Cuốn truyện tranh đặc biệt “Gạc Ma và những người anh hùng”Nét vẽ chưa thật đẹp, những mảng màu chưa thực sự hoàn thiện nhưng cuốn truyện đã truyền tải một cách chân thực, sinh động về cuộc chiến giữ đảo của những người lính biển 30 năm về trước. Đó là cách mà hai nữ sinh Quảng Trị giúp các bạn trẻ hiểu, yêu và có trách nhiệm hơn với biển đảo quê hương.
Chuyện nơi đầu sóng Trường SaGần một tháng hải hành ra thăm và chúc Tết quân-dân ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi đã được nghe và chứng kiến rất nhiều chuyện đặc biệt về những người lính biển. Nhưng tinh thần xuyên suốt trong những câu chuyện ấy là tình cảm quân-dân thắm thiết và quyết tâm bám biển, giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.