Khát vọng hòa bình trong những trang nhật ký của liệt sỹ tuổi 20"Ta muốn sống tự do, hòa bình và hạnh phúc bên cha mẹ già, chị và em của ta. Ta muốn ngồi bên trong ngôi nhà ấm cúng thân yêu đã che chở nắng mưa từ thuở bé", người lính Nguyễn Trọng Ấn viết.
01:37Mã số 5192: Bình Định: Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già cùng mắc bệnh nan yCăn bệnh tiểu đường làm bà Nguyễn Thị Lợi (74 tuổi) phải tháo khớp ngón chân cái, còn chồng ông Trương Chớ (79 tuổi) nằm liệt giường suốt 5 năm ròng rã khiến cuộc vợ chồng già càng thêm bi đát.
Mã số 5192: Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già cùng mắc bệnh nan yCăn bệnh tiểu đường làm bà Nguyễn Thị Lợi (74 tuổi) phải tháo khớp ngón chân cái, còn chồng ông Trương Chớ (79 tuổi) nằm liệt giường suốt 5 năm ròng rã khiến cuộc sống vợ chồng già càng thêm bi đát.
Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hộiLần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.
Quyết định "trái quân lệnh" của người lính giúp cứu sống 35 đồng đội8 năm cầm súng chiến đấu, Trần Kim Cầu 14 lần được tặng danh hiệu dũng sỹ diệt cơ giới, dũng sỹ diệt Mỹ. Năm 1971, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng.
CGST "giải cứu" người già, trẻ nhỏ trên cao tốcĐang tuần tra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thanh Hóa, Đội 3 Cục CSGT tình cờ gặp và giúp đỡ nhiều trẻ em, người già đang đứng bên đường do ô tô bị hỏng.
Xây cống cao bằng nửa nhà dân, "cứu" xóm lụt giữa thành phố HuếHệ thống cống thoát nước cao 2m, nhiều đoạn cao bằng nửa nhà dân được xây dựng nhằm "giải cứu" xóm thấp trũng nằm giữa thành phố Huế, hay bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn.
Nghề chẻ đá dưới nắng nóng hơn 40 độ C ở vùng "đất lửa"Giữa cái nắng hơn 40 độ C, những người thợ chẻ đá ở Quảng Trị vẫn miệt mài mưu sinh. Từ những hòn đá tự nhiên, qua đôi bàn tay khéo léo, họ đã chế tác thành những viên đá vuông hình, sắc cạnh.
Người đàn ông vượt hơn 1.000km đoàn tụ với cha già sau 43 năm đi lạcTìm lại được quê hương, gia đình, anh Được tức tốc bắt xe khách vượt hơn 1.000km từ Tây Ninh về Quảng Bình đoàn tụ với người thân, đặc biệt là người cha già gần 90 tuổi mong ngóng anh suốt 43 năm qua.
Mã số 5126: Mẹ già đi từng bước run run nhặt ve chai, gánh gồng nuôi 2 con tàn tậtBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật, một người bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não.
02:13Mã số 5061: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, bà già yếu chăm 2 ông cháu nằm liệt giườngChi phí thực hiện ca phẫu thuật ghép xương lên đến 100 triệu đồng, không có tiền chạy chữa, bà ngoại ốm yếu đành đưa cháu về nhà, bất lực nhìn chân của cháu có nguy cơ hoại tử, liệt vĩnh viễn.
Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sậpNgôi nhà sàn dột nát, địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng nhưng người cựu binh không dám nhận, vì không đủ tiền làm nhà. Ông Chinh và con cùng cháu trai đều bị nhiễm chất độc da cam không thể lao động.