Sức lan tỏa từ mô hình "Ngày thứ sáu nghe dân nói"Mô hình "Ngày thứ Sáu nghe dân nói" tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành là một trong những mô hình tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang trong học tập và làm theo Bác.
Ukraine vẫn "1 chọi 5" với Nga dù viện trợ Mỹ - phương Tây đã tới mặt trậnISW đưa tin, đạn pháo do phương Tây cung cấp bắt đầu đến tay quân đội Ukraine ở mặt trận, tuy nhiên, họ vẫn ở thế "1 chọi 5" với Nga về hỏa lực.
Cô gái Việt "cày" 12 tiếng/ngày, tháng kiếm 60 triệu đồng vẫn lên lớp đềuCa làm đêm kéo dài từ 20h đến 8h sáng hôm sau, Thư được trả công hơn 2 triệu đồng. Mỗi ngày, cô chỉ ngủ 4-5 tiếng, 19 tiếng còn lại vừa học vừa làm.
Mã số 5238: Nghẹn ngào cảnh chàng trai nằm viện chắp tay khẩn cầu "xin được cứu sống"Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, sau hơn 8 tháng trời ròng rã ở bệnh viện, gia đình khánh kiệt. Con nằm viện, tiền không có người mẹ phải chạy đi xin từng cái bỉm cho con dùng.
Tuấn Minh - chàng trai mang bưởi lên sân khấu Olympia giành kỷ lục điểm số mùa 24Vòng thi tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia thứ 24 đã ghi nhận điểm số kỷ lục (390 điểm), được xác lập bởi Nguyễn Tuấn Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội).
Đề xuất điều chỉnh giờ bay tuyến Cà Mau - TPHCMCà Mau đề nghị Vietnam Airlines và VASCO duy trì tần suất khai thác lịch bay hàng ngày từ TPHCM đến Cà Mau và ngược lại, cũng như điều chỉnh giờ bay ngày thứ sáu và chủ nhật cho phù hợp.
Mã số 5235: Xót thương cảnh 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học vì mẹ ung thư, bố gặp nạnMẹ đang phải chạy chữa ung thư thì người cha gặp nạn ngã bất tỉnh, kéo cả gia đình rơi xuống vực thẳm. Với khoản nợ hàng trăm triệu đồng, khiến 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.
Mã số 5225: Về quê chăm vợ ốm, người đàn ông vừa xuống Hà Nội thì gặp nạn trong vụ cháyThứ sáu tuần trước (17/5), anh T. xin nghỉ phép về quê đưa vợ lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn mổ ruột thừa. Sáng 23/5, anh xuống Hà Nội, không ngờ gặp chuyện ngay tối hôm đó.
Phương Linh xin lỗi vì hát bài độc quyền của Văn Mai Hương mà chưa xin phépPhương Linh tự nhận bản thân đã sai, dù biết là ca khúc độc quyền của Văn Mai Hương nhưng vẫn cố tình biểu diễn.
Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên "chôm lắm, chôm lắm"Cụ Lô Văn Cẩm chắp tay, cười phô hàm răng đã rụng mấy chiếc, nói "chôm lắm, chôm lắm". Ông Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn giải thích, ý cụ là "mừng lắm".
Mã số 5236: "Bà hết tiền rồi, trong nhà không còn gì bán được để cứu cháu nữa"Nhìn đứa cháu la hét, lúc khóc, lúc cười, bà Doanh nén đau thương ôm chặt lấy cháu, nấc nghẹn: "Bà thương, bà biết cháu đau! Bà làm gì cho cháu hết đau"…
Chỉ khi bị đánh giữa chợ, tôi mới nhận ra "bộ mặt thật" của hai con dâuKhi tôi bị ấn dúi dụi xuống đường, con dâu út chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Bỗng lúc đó, có một người lao đến, hất văng người đang đánh tôi...