"Nụ cười đêm trăng" đến với 800 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCMTối 30/9, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (TPHCM) diễn ra chương trình "Nụ cười đêm trăng" 2023 cho hơn 800 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Lần đầu gặp, bà mẹ ở Sóc Trăng đã muốn sinh nhiều con cho thầy giáo U50Không chỉ cùng làm nghề giáo, Hồng Hạnh và Quang Tuấn còn có nhiều điểm tương đồng khác.
Khi âm nhạc hòa quyện cùng mây núi SapaChương trình âm nhạc Tus De Liab ở sân khấu gỗ cao 1.600m so với mực nước biển, kết hợp cùng chút ánh sáng vàng của đèn neon, phía sau là thung lũng Mường Hoa hùng vĩ đã tạo nên khung cảnh ảo diệu làm say đắm khách du lịch.
Cụ bà bán bánh bèo chén dành dụm tiền hưởng "tuổi xế chiều"Nối nghiệp mẹ chồng, bà Loan tiếp quản quán bánh bèo chén hơn 4 thập kỷ. Từ quán bánh bèo, bà đã chèo chống, kiếm tiền nuôi cả gia đình bao năm qua.
Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thuDự án "Trung thu cho em" trao tặng hàng ngàn phần quà và tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc với thiếu nhi tỉnh Hà Giang.
Người bán rau nhận nuôi 2 bé gái, quyết không lấy vợ và cái kết bất ngờBán hàng rong, làm cùng lúc nhiều nghề để nuôi 2 bé gái bị bỏ rơi, người đàn ông ở Trung Quốc đã nhận được sự trả ơn vô cùng bất ngờ khi 2 bé trưởng thành.
Nghệ sĩ Minh Nhí ủng hộ đạo diễn Ngọc Duyên làm mới vở kịchMinh Nhí, Cát Phượng và nhiều diễn viên khác cùng góp mặt trong vở kịch "Án mạng đêm không trăng" được đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng.
“Con hạnh phúc khi đến đây, vì con được quan tâm”Đó là chia sẻ của bé Hoàng Ngọc Mỹ Tiên, một trong 200 bé đến từ mái ấm tình thương Ánh Linh, quận 7 khi tham gia chương trình Trung thu mơ ước lần 2 tại đường sách Nguyễn Văn Bình tối 30/9.
Mai Tiến Dũng: "Đồng nghiệp lo lắng khi tôi ra nhạc thất tình"Mai Tiến Dũng nói vui rằng anh là người có mặt trong hầu hết đám cưới của nghệ sĩ. Chính vì thế, việc nam ca sĩ ra mắt ca khúc thất tình khiến đồng nghiệp vô cùng... lo lắng.
Trung thu là…Một mùa trung thu nữa lại về. Trung thu về không chỉ mang theo ánh trăng vàng rực rỡ, ánh đèn lồng lung linh lấp lánh, mùi trà sen ngào ngạt mà còn làm sống dậy cả những dòng kỉ niệm ấu thơ, kỷ niệm về những đêm rằm không thể nào quên !
Vừa truyền nước vừa dự “Đêm hội trăng rằm”Có mặt tại “Đêm hội trăng rằm - 2014” ở Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), chứng kiến những em nhỏ tham dự chương trình mà trên cơ thể phải băng bó ngang dọc, thậm chí có em còn đang phải truyền nước… nhiều người không giấu được xúc động.
“Nụ Cười Hồng” chung tay chăm lo trẻ em nghèoVừa qua, Hội đồng đội (trực thuộc Thành Đoàn Tp.HCM), thông qua chương trình Nụ Cười Hồng, đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện thiết thực nhằm góp phần chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.