Nhân viên y tế bị “tố” quát mắng, miệt thị bệnh nhân người dân tộcNgày 19/4, Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý thông tin việc cán bộ y tế quát, miệt thị bệnh nhân người dân tộc.
Nữ giáo viên về hưu với "cú lội ngược dòng" sau biến cố trắng tayTrồng rau xà lách thủy canh, cung cấp cho các siêu thị, mỗi ngày nữ giáo viên về hưu Phạm Thị Thu Cúc (Lạc Dương, Lâm Đồng) thu về khoảng 20 triệu đồng.
Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, "quên" ngày Quốc tế của mìnhThay vì về quê, nghỉ ngơi hay đi du lịch trong ngày Quốc tế lao động 1/5, nhiều người lao động ở Hà Nội vẫn miệt mài làm việc, mưu sinh, giữ nhịp làm việc như ngày thường.
Cuộc sống của cụ bà từng bị TikToker Nờ Ô Nô miệt thịBà Thông cho hay cuộc sống của vợ chồng bà và các cháu bị đảo lộn sau ồn ào trên mạng xã hội. Hứng chịu nhiều lời đồn đoán khó nghe dành cho gia đình, bà Thông vẫn nhẹ nhàng, cho qua.
Cựu phó phòng vật tư thỏa thuận tiền phần trăm với Việt Á lĩnh ánSau khi Bệnh viện Ba Vì thanh toán tiền các gói thầu, Chu Vũ Nam, Phó trưởng phòng Vật tư, đã thỏa thuận tiền phần trăm ngoài hợp đồng với Công ty Việt Á và nhận được 400 triệu đồng.
Nghề chẻ đá dưới nắng nóng hơn 40 độ C ở vùng "đất lửa"Giữa cái nắng hơn 40 độ C, những người thợ chẻ đá ở Quảng Trị vẫn miệt mài mưu sinh. Từ những hòn đá tự nhiên, qua đôi bàn tay khéo léo, họ đã chế tác thành những viên đá vuông hình, sắc cạnh.
Bạn gái Huỳnh Hiểu Minh bực bội khi bị so sánh với AngelababyTheo truyền thông Trung Quốc, người mẫu Diệp Kha (bạn gái của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh) phản ứng gay gắt trước việc bị một số cư dân mạng so sánh với Angelababy và gọi cô là "người thứ ba".
Cục máu đông có thể gây đột quỵ, mù mắt: Dấu hiệu cảnh báo là gì?Tình trạng huyết khối trong lòng mạch dễ dẫn đến hình thành các cục máu đông và gây tắc mạch ở bất kỳ cơ quan nào.
Mã số 5203: Tiếng khóc bé 18 tháng tuổi bỏng nặng, khắc khoải chờ bàn tay nhân áiChỉ bởi một khoảnh khắc bất cẩn của bậc làm cha mẹ, đã khiến bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi tới 27% cơ thể. Hơn 20 ngày trong phòng Hồi sức tích cực, tính mạng em vẫn hết sức nguy kịch.
Nữ sinh sợ đến trường, xin chuyển lớp vì bạn lập hội miệt thị hình thểTheo một số giáo viên, việc học sinh "kéo bè" chê bai, miệt thị hình thể bạn học trên mạng xã hội ngày càng nhiều. Có nữ sinh sợ đến trường hoặc phải xin chuyển lớp vì bị bạn học nói xấu trên mạng.
Mã số 5201: Người mẹ nằm liệt "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn"Chồng ròng rã chăm vợ nơi bệnh viện, nghĩ đến 2 đứa con nhỏ đói khát nơi quê nhà, ngày ngày ngóng trông bố mẹ, người phụ nữ nghèo khó bật khóc: "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn!...".
Cô gái mồ côi bỏ học làm công nhân, ôn 3 tháng đỗ thủ khoa ĐH Thương mạiPhải nghỉ học hai năm để đi làm công nhân kiếm sống, Lê Thị Nhung quyết định quay lại với việc học và đỗ thủ khoa vào Đại học Thương mại chỉ sau 3 tháng ôn tập.