Nghề chẻ đá, mồ hôi chan cơmGiữa những ngày tháng 4 nắng hừng hực nhưng nhịp búa chan chát, tiếng máy cưa vẫn không ngớt tại bãi đá Cô Tô (Tri Tôn, An Giang). Đây là nơi mưa sinh của 60 người thợ đá từ nhiều năm qua.
Mồ hôi chan cơm theo nghề chẻ đá ở bãi Cô TôKhông có đất vườn, học thì chưa biết đọc đã “ra trường”, bôn ba làm mướn, làm thuê khắp nơi rồi trôi dạt về mảnh đất Cô Tô, bám vào bãi đá kiếm cơm qua ngày. Đánh đổi những chén cơm là sự tàn phế và bệnh tật…
Tranh cãi món cơm nắm giá cao gấp 10 lần thông thườngCơm nắm thấm mồ hôi nách của các cô gái trẻ Nhật Bản, giá cao gấp 10 lần thông thường, hiện là món ăn gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Món cơm nắm được nặn bằng nách của thiếu nữ Nhật Bản, giá đắt gấp 10 lầnCác cô gái vận động cho người tiết mồ hôi sau đó đưa cơm vào… nách để tạo hình. Cách chế biến món ăn kỳ quặc này có thật ở xứ Phù Tang.
Chuyện xúc động sau video người mẹ vùng cao đứng chờ đưa cơm cho con traiHộp cơm giản dị người mẹ vùng cao chuẩn bị cho con trai chỉ có cơm trắng thêm vài miếng cá rô lọc xương đã khiến cộng đồng mạng xúc động.
Vụ 2 trẻ đạp xe hàng trăm cây số: Trẻ đối mặt nhiều nguy cơ trên đườngTheo chuyên gia, khi đạp xe trên quãng đường xa như vậy dưới trời nóng bức, trẻ đối mặt rất nhiều nguy cơ như cảm nắng, kiệt sức, ngất trên đường do đói hạ đường huyết, mất nước..
Mã số 5229: Đi làm nuôi con ung thư, bố bị bỏng điện, nguy cơ phải cắt bỏ 2 chânKhi cả nhà đang gồng mình chạy chữa căn bệnh ung thư vòm họng cho con trai, thì bất ngờ người cha bị bỏng điện, phải cắt cụt chân phải, chân trái cũng đang hoại tử nghiêm trọng, khó giữ lại được.
Chơi thể thao, uống nhiều nước giúp giải rượu?Nhiều cánh mày râu có thói quen uống bia rượu vào buổi trưa, chiều tối lại đi tập thể dục thể thao, điển hình như chạy bộ, tennis, cầu lông, đá bóng...
Những khoảnh khắc cực ấn tượng trong buổi livestream ra mắt “siêu phẩm” tã quần BobbyKhông chỉ một mà rất nhiều điều thú vị đã diễn ra trong sự kiện Bobby - chan “hạ cánh”. Chính vì thế, buổi livestream ra mắt “siêu phẩm” của Bobby đã để lại ấn tượng đặc biệt với mọi người.
Xa quê ngày bão nổi…“Nhà đổ rồi con ạ, mái ngói cũng bị gió cuốn phăng”, từng giọt nước mắt nóng hổi. Tôi khóc vì thương mẹ, thương những con người khốn khổ nơi miền quê nghèo. Bão hun hút như muốn nuốt chửng cả dải đất miền Trung, lòng người con xa xứ bất chợt nghẹn đắng!