Vụ mẹ “thủ khoa 3 khối” tử nạn: Xe Camry đeo biển... AudiChiếc ô tô Camry do Phó Công an huyện Kim Sơn điều khiển, tông tử vong mẹ “thủ khoa 3 khối” ở Ninh Bình, đeo biển của một chiếc xe... Audi, đăng ký dưới tên một phụ nữ ở thành phố Tam Điệp (Ninh Bình).
Tài xế tông chết mẹ “thủ khoa 3 khối” là phó công an huyệnChiều 20/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến mẹ “thủ khoa 3 khối” tử vong. Lái xe gây tai nạn là Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn.
Tài xế gây tai nạn cho mẹ “thủ khoa 3 khối” ra đầu thúCông an tỉnh Ninh Bình cho biết, tài xế lái ô tô tông tử vong chị Bùi Thị Tú (mẹ chàng trai “thủ khoa 3 khối”) đã ra đầu thú. Chiếc xe Camry gây tai nạn cũng đã bị tạm giữ để phục phụ điều tra.
Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: "Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con...""Lúc bé nguy kịch, tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con. Vì theo bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy bé vẫn còn hy vọng sống", người mẹ có con bị căn bệnh ung thư hiếm gặp chia sẻ.
Nam sinh bị trường Ams loại hồ sơ trở thành học sinh tiêu biểu ở trường mớiKỳ thi vào lớp 6 trường Ams năm 2023, Đ.G.V. bị loại từ vòng hồ sơ vì môn thể dục ở lớp 1 không đạt hoàn thành tốt. Năm nay, nam sinh trở thành học sinh tiêu biểu của cả khối 6 ở trường mới.
Em bé vừa sinh đã bị khối u nặng 1/3 cơ thể làm vẹo cổ, tắc ruột nguy kịchChỉ trong 4 tháng từ lúc chào đời, bé trai phải chịu đựng 3 cuộc mổ vì khối u bẩm sinh nặng gần 1/3 cơ thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Mã số 5232: Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chếtCùng lúc mắc ung thư gan, ung thư mạch máu và u tuyến giáp, nhưng chị Hồ Thị Tiền phải cắt giảm thuốc do thiếu tiền, chị bật khóc nức nở mong tiếp tục sống nuôi con.
Cô gái mồ côi bỏ học làm công nhân, ôn 3 tháng đỗ thủ khoa ĐH Thương mạiPhải nghỉ học hai năm để đi làm công nhân kiếm sống, Lê Thị Nhung quyết định quay lại với việc học và đỗ thủ khoa vào Đại học Thương mại chỉ sau 3 tháng ôn tập.
Cậu bé mồ côi bán vé số thành thủ khoa của Học viện Hàng khôngNguyễn Minh Thể mồ côi cha khi vào lớp 6. Hằng ngày, Thể đi bán vé số dạo cùng mẹ để có tiền ăn học. Nỗ lực học tập không ngừng nghỉ giúp em trở thành thủ khoa ngành của Học viện Hàng không.
"Xí" chỗ từ 2h sáng, ăn cơm nắm muối vừng chờ xem cuộc diễu binh lịch sửTừ 2h sáng nay, hàng vạn người đã xếp hàng chật kín nhiều tuyến đường, phố Điện Biên Phủ có đoàn diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua.
Nam sinh đỗ ngành hot Đại học Bách Khoa chỉ với 2 triệu đồng học thêmLê Nghĩa Hiệp (Phú Xuyên, Hà Nội) dùng 2 triệu đồng để đăng ký một khóa học trên mạng kéo dài cả năm. Nam sinh sau đó đỗ vào khoa kỹ thuật máy tính Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Thủ khoa ngành thương mại điện tử từng "khóc như mưa" vì chọn sai ngànhTừng có khoảng thời gian khủng khiếp, khóc rất nhiều khi phát hiện mình chọn sai ngành nhưng Lê Hữu Huy đã tìm ra con đường riêng và trở thành thủ khoa từ chính lựa chọn sai lầm đó.